
Reijnders ghi bàn và kiến tạo cho Man City.
Màn chào sân Ngoại hạng Anh không thể ấn tượng hơn
Ngay từ những phút đầu tiên, Tijjani Reijnders đã chứng minh vì sao Pep Guardiola lại đặt niềm tin vào anh. Dù chỉ là trận đấu chính thức đầu tiên tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, tiền vệ 27 tuổi đã thi đấu với sự tự tin và đĩnh đạc đáng kinh ngạc. Anh nhanh chóng trở thành trung tâm trong mọi đợt lên bóng của Man City, điều phối nhịp độ và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm.
Sự khác biệt mà Reijnders tạo ra được thể hiện rõ nét qua những con số thống kê không tưởng: một bàn thắng và hai pha kiến tạo trong chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Wolves. Anh chính là người châm ngòi cho bữa tiệc bàn thắng của đội nhà. Pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số của Erling Haaland là một minh chứng hoàn hảo cho nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cá nhân siêu việt của Reijnders. Anh khéo léo đi bóng qua hai hậu vệ đối phương trước khi thực hiện một đường tạt bóng ngược đầy thông minh, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Wolves để Rico Lewis kiến tạo cho Haaland dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.
Không dừng lại ở vai trò kiến thiết, Reijnders còn trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số chỉ vài phút sau đó. Nhận đường chuyền từ đồng đội Oscar Bobb, anh xử lý bóng gọn gàng và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ một góc sút hẹp, đánh bại hoàn toàn thủ thành Jose Sa. Màn trình diễn này không chỉ là một lời khẳng định về đẳng cấp, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ rằng anh đến Etihad không phải để dự bị, mà để trở thành một nhân tố chủ chốt.
Dấu ấn của Một "box-to-box" đích thực
Khi tự mô tả về bản thân, Reijnders nhấn mạnh: "Kiểu chơi của tôi là một cầu thủ box-to-box và giúp đội bóng bằng bàn thắng và kiến tạo". Màn trình diễn trước Wolves đã khắc họa rõ nét định nghĩa này. Anh không chỉ xuất sắc trong vai trò tấn công mà còn di chuyển không biết mệt mỏi, tham gia vào cả khâu phòng ngự và luân chuyển bóng ở khu vực giữa sân. Sự năng động, khả năng tìm kiếm khoảng trống và óc sáng tạo của anh đã thổi một luồng sinh khí mới vào tuyến giữa của Man City.

Tiền vệ người Hà Lan chơi như thể đã quen thuộc từ lâu với Ngoại hạng Anh.
Dù Pep Guardiola thừa nhận rằng việc tìm một bản sao hoàn hảo cho Kevin De Bruyne là điều không thể, nhưng ở Tijjani Reijnders, ông đã tìm thấy một giải pháp cực kỳ khả thi. Trong khi De Bruyne là một "nhà ảo thuật" với những đường chuyền không tưởng, Reijnders lại mang đến một phong cách trực diện, năng nổ và hiệu quả hơn trong việc xâm nhập vòng cấm. Việc anh ngay lập tức chiếm lĩnh vị trí tiền vệ tấn công, trong khi Phil Foden được cho nghỉ ngơi, đã cho thấy niềm tin tuyệt đối mà ban huấn luyện dành cho tân binh người Hà Lan.
Không chỉ Reijnders, cả tập thể Man City đều tỏa sáng
Thành công của Man City trong ngày ra quân không chỉ đến từ cá nhân Tijjani Reijnders. Đó là một màn trình diễn tổng thể thuyết phục, nơi các tân binh khác và những trụ cột trở lại đều để lại dấu ấn. Rayan Cherki, một bản hợp đồng mới khác, cũng đã có bàn thắng cho riêng mình sau khi vào sân từ ghế dự bị, ấn định chiến thắng 4-0. Trong khung gỗ, James Trafford đã có một màn ra mắt đầy hứa hẹn, giữ sạch lưới khi thay thế Ederson vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Sự trở lại của trung vệ John Stones sau chấn thương cũng là một tín hiệu cực kỳ tích cực, mang đến sự chắc chắn và khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới cho "Man Xanh". Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm, mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp toàn đội phục hồi sau giai đoạn sa sút bất ngờ vào mùa đông năm ngoái. Tiếng hô vang "Chúng tôi đang đứng đầu giải đấu" từ các cổ động viên Man City lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm trước đã nói lên tất cả niềm vui và hy vọng.
Dù HLV Pep Guardiola vẫn còn những lo lắng về quy mô đội hình hay tương lai của một vài cá nhân, nhưng màn khởi đầu mùa giải không thể hoàn hảo hơn, đặc biệt là sự hòa nhập tức thì của Tijjani Reijnders, đã thắp lên niềm tin mãnh liệt. Ngày ra mắt trong mơ của ngôi sao người Hà Lan đã đặt một nền móng vững chắc, hứa hẹn một chương mới đầy hứa hẹn cho Manchester City trong hành trình chinh phục những đỉnh cao sắp tới.