
Trung Quốc hết cơ hội ở vòng loại Wolrd Cup sau trận thua Indonesia.
Đau đớn sau trận thua lịch sử
Trung Quốc nhận thất bại đầu tiên trước Indonesia sau 65 năm. Tối 5/6, trận thua 0-1 khiến đội tuyển nước này chính thức hết hy vọng dự World Cup 2026 chỉ sau vòng đấu thứ tư. Sự kiện này gây chấn động giới truyền thông và cộng đồng bóng đá, khiến không khí ảm đạm bao trùm.
Phóng viên Trần Vĩnh trên Weibo đã chia sẻ: “Không vui, không buồn, kỳ tích chỉ là hy vọng, kết quả là bình thường. Đội tuyển Trung Quốc e rằng đến 2030 cũng khó có đột phá.” Lời nói này như phản ánh tâm trạng quen thuộc của một nền bóng đá đã quá đỗi thất vọng.
Chỉ trích hướng về ban huấn luyện và mô hình phát triển
Phóng viên kỳ cựu Trần Hoa không ngần ngại chỉ ra: “Đòi hỏi HLV Ivankovic đưa đội tuyển đến World Cup là vô lý. Đợt tập trung kéo dài 17 ngày khiến cầu thủ mất cảm giác bóng. Công tác chọn người rất thiếu sáng suốt.” Ông nhấn mạnh yếu tố Wang Yudong là điểm sáng hiếm hoi, song tập thể kém sức sống và thi đấu thiếu kết nối.
Người đại diện cầu thủ Triệu Chấn cũng nhấn mạnh sai lầm từ khâu chọn HLV: “Hai lần cứu vãn đã bị bỏ lỡ sau vòng 18 đội và trận thua 0-7 trước Nhật Bản.”
Bế tắc chiến thuật và tư duy lạc hậu
Phóng viên Ngưu Chí Minh bình luận chiến thuật đội tuyển: “Cả trận chỉ là chuỗi đường chuyền về phía sau, minh chứng rõ ràng cho sự bế tắc.” Việc dùng sơ đồ với một tiền vệ trụ và các cầu thủ chưa thực sự nổi bật gây ra sự bảo thủ cứng nhắc trong cách triển khai.
Nền bóng đá thiếu hướng đi và niềm tin

Sẽ còn rất lâu nữa Trung Quốc mới có cơ hội trở lại World Cup.
Nhà báo Triệu Vũ nhấn mạnh trên Beijing Youth Daily: “Ba năm sau thất bại trước Việt Nam, giờ lại ngã ngựa trước Indonesia. Đó không phải số phận mà là hệ quả của việc trì trệ.” Chu Siêu thì thẳng thắn nhận định: “Chúng ta đã thấy gốc rễ mục nát của nền bóng đá. Thua không còn gây sốc.”
Truyền thông Trung Quốc không còn tức giận mà thay vào đó là tâm trạng buông xuôi và lo ngại sâu sắc khi niềm tin vào sự thay đổi gần như mất hết. Nhà báo Lưu Văn Siêu khuyên nhủ: “Bóng đá cần đi đúng quy luật, không chạy theo hào quang nhất thời.” Tuy nhiên, trong hệ thống đang thiếu định hướng rõ ràng cùng con người phù hợp, lời kêu gọi có thể chỉ là tiếng vọng vô vọng.
Câu hỏi chưa lời đáp cho tương lai
Phóng viên Tiêu Nặc cay đắng viết: “Trước khi nghỉ hưu, liệu tôi có còn được thấy đội tuyển Trung Quốc tham dự VCK World Cup?” Đó chính là câu hỏi ám ảnh và lớn nhất với bóng đá Trung Quốc lúc này, khi họ dường như phải đối mặt với nhiều kỳ World Cup tiếp theo nữa chỉ từ xa mà nhìn.
Thất bại trước Indonesia không chỉ là một trận đấu, mà là hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng cho tương lai bóng đá Trung Quốc khi những sai lầm nối tiếp nhau chưa có lời giải.