Vụ bê bối pháp lý xung quanh cựu tiền vệ Arsenal, Thomas Partey, có thêm những diễn biến mới phức tạp. Cầu thủ 32 tuổi đối mặt với thêm hai cáo buộc hiếp dâm mới, nâng tổng số nạn nhân cáo buộc anh lên con số bốn người.
Trong phiên điều trần đầu tiên diễn ra tại Tòa án Westminster Magistrates vừa qua, Thomas Partey đã vắng mặt. Thẩm phán Tan Ikram chấp thuận cho cầu thủ này không cần có mặt trong giai đoạn sơ bộ của vụ án. Tuy nhiên, thông qua luật sư đại diện của mình là Emma Fenn, Partey khẳng định ý định sẽ tuyên bố không có tội đối với cả hai cáo buộc mới nhất này.
Theo hồ sơ vụ án, hai tội danh hiếp dâm mới nhất vừa được đưa ra vào tháng trước, liên quan đến một người phụ nữ trong một vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 2020. Đây là thời điểm Partey vừa mới chuyển đến London để thi đấu cho đội bóng Arsenal.
Thomas Partey không phải là cái tên xa lạ với các rắc rối pháp lý trong thời gian gần đây. Trước đó, vào năm ngoái, sau quá trình điều tra của Cảnh sát Metropolitan, tiền vệ người Ghana đã bị cáo buộc 5 tội danh hiếp dâm đối với hai người phụ nữ và một tội tấn công tình dục đối với nạn nhân thứ ba. Các vụ việc này được cho là xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022.
Đại diện bên công tố, bà Arabella MacDonald, cho biết tại tòa: "Ông Partey đang phải đối mặt với hai cáo buộc hiếp dâm bổ sung từ tháng 12 năm 2020. Người khiếu nại đã quyết định đứng ra tố cáo sau khi các vấn đề pháp lý khác của ông Partey được công khai rộng rãi trên truyền thông."
Thomas Partey hiện đã rời khỏi giải Ngoại hạng Anh để đầu quân cho câu lạc bộ Tây Ban Nha Villarreal vào tháng 6 năm ngoái. Trước đó, anh là bản hợp đồng đình đám trị giá 45 triệu bảng của Arsenal từ Atletico Madrid vào năm 2020.
Dù đang thi đấu tại Tây Ban Nha, Partey vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình pháp lý tại Anh. Thẩm phán Ikram đã quyết định chuyển hai cáo buộc mới này lên Tòa án Southwark Crown để tiếp tục xét xử vào ngày 10 tháng 4 tới. Ngoài ra, một phiên tòa quy mô lớn cho các cáo buộc trước đó dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Hiện tại, cựu sao Arsenal đã được tại ngoại với điều kiện nghiêm ngặt là không được liên lạc với nạn nhân cáo buộc. Anh được yêu cầu phải có mặt trực tiếp trong phiên tòa tiếp theo vào tháng 4. Những diễn biến này tiếp tục phủ bóng đen lên sự nghiệp của một trong những tiền vệ tài năng nhất mà bóng đá Ghana từng sản sinh.














