Thomas Frank đã lên tiếng bảo vệ các quyết định thay người của mình sau khi bị cổ động viên Tottenham la ó trong trận hòa 2-2 với Manchester United vào tối thứ Bảy.
Ở trận đấu này, khi Tottenham đang bị dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo ở phút 32, HLV người Đan Mạch quyết định rút Xavi Simons ra nghỉ để tung Mathys Tel vào sân ở phút 79. Quyết định này khiến nhiều khán giả trên sân Tottenham Hotspur Stadium không hài lòng và bày tỏ sự phản đối bằng những tiếng huýt sáo.
Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, Tel đã chứng minh sự đúng đắn của HLV khi anh xoay người khéo léo trong vòng cấm và dứt điểm chạm người đối phương, giúp Tottenham gỡ hòa 1-1. Spurs tưởng như đã giành chiến thắng khi Richarlison ghi bàn ở phút 90+1, nhưng Matthijs de Ligt kịp đánh đầu vào phút 90+6 để giúp Manchester United rời London với một điểm.
Phát biểu sau trận, Thomas Frank chia sẻ:
“Đôi khi bạn có thể may mắn, nhưng mỗi khi tôi thay người, mục tiêu duy nhất là giúp đội chiến thắng, cân bằng trận đấu hoặc bảo toàn tỷ số. Tôi luôn hướng đến một điều – giành chiến thắng. Mathys đã làm rất tốt, ghi một bàn tuyệt vời và mang lại năng lượng mới cho đội.”
Khi được hỏi cụ thể về điều ông mong đợi từ Tel, Frank mỉm cười: “Để ghi bàn.”
Chiến lược gia người Đan Mạch cũng xác nhận Randal Kolo Muani được rút ra nghỉ giữa hiệp vì một vấn đề nhỏ chưa xác định, còn Cristian Romero rời sân ở cuối trận chỉ do mệt mỏi chứ không phải chấn thương. Dưới thời Thomas Frank, Tottenham chưa thắng trận Ngoại hạng Anh nào trên sân nhà kể từ ngày mở màn mùa giải.












