Nội bộ Bayern Munich từng bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về thói quen làm việc quá sức của HLV Vincent Kompany nhiều tuần trước khi chiến lược gia 40 tuổi bất ngờ đổ gục trên sân tập. Đội bóng xứ Bavaria xác nhận cựu trung vệ từng 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh sẽ phải tạm rời xa băng ghế chỉ đạo trong vài tuần để điều trị y tế.
Theo tờ BILD, sự cố xảy ra vào ngày thứ Sáu khi Kompany đang theo dõi buổi tập của đội dự bị. Dù tình trạng sức khỏe của ông hiện ổn định, nguồn tin nội bộ cho biết nhiều nhân vật tại Bayern từ lâu đã cảnh báo về lối sống của nhà cầm quân "nghiện việc" này. Theo đó, huyền thoại Manchester City thường xuyên thiếu ngủ, ăn uống thất thường, uống quá nhiều cà phê và ôm đồm khối lượng công việc khổng lồ giữa lúc đang chống chọi với một loại virus gây ảnh hưởng nặng nề đến vết sẹo cũ ở hông.
Trước đó, sau trận hòa 2-2 với Arsenal tại Champions League, chính Kompany đã thừa nhận tình trạng kiệt sức:
“Là một huấn luyện viên, bạn luôn muốn làm mọi thứ. Tôi đã nhiễm một loại virus khá khó chịu vào tuần trước và rõ ràng tôi đã không chịu lắng nghe cơ thể mình. Rồi đến một thời điểm, cơ thể tôi chỉ biết hét lên: ‘Thế là quá đủ rồi!’”
Giám đốc thể thao Max Eberl cũng lên tiếng khẳng định câu lạc bộ sẽ tạo mọi điều kiện để thuyền trưởng người Bỉ hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian Kompany dưỡng bệnh, trợ lý Aaron Danks sẽ tạm thời dẫn dắt Bayern Munich ở cuộc chạm trán Freiburg tại Bundesliga vào 23h30 ngày 25/10. Danks thừa nhận:
“Thực sự không hề dễ dàng để yêu cầu Vincent nghỉ ngơi. Anh ấy là một nhà lãnh đạo thực thụ và luôn làm việc hết mình, nhưng lúc này sức khỏe mới là ưu tiên số một.”













