Thế hệ vàng của Bỉ: Chuyện gì đã xảy ra với đội bóng từng đứng số 1 thế giới?

13:26 Thứ ba 26/08/2025

Từ đỉnh cao số một thế giới đến những năm tháng lụi tàn, “thế hệ vàng” của Bỉ khép lại với nhiều câu hỏi hơn là lời giải. Nhưng trong khoảng trống ấy, một lớp tài năng trẻ đang lớn dần, hứa hẹn biến chương mới của bóng đá Bỉ thành một câu chuyện hứa hẹn và đầy bất ngờ.

Những cái tên xuất sắc nhất trong thế hệ vàng của Bỉ
Những cái tên xuất sắc nhất trong thế hệ vàng của Bỉ

Họ từng là đội bóng số một thế giới.

Nhưng giờ đây, những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra cho Bỉ, quốc gia đã và đang dần nói lời chia tay với một "thế hệ vàng" đã tỏa sáng rực rỡ nhưng chưa bao giờ thực sự gặt hái thành công ở các giải đấu châu lục.

Việc để mất điểm trước Bắc Macedonia ở vòng loại World Cup 2026 càng làm nổi bật thêm sự sa sút khó tin của Bỉ, tập thể từng giành hạng ba World Cup 7 năm trước. Báo chí trong nước miêu tả cảnh Kevin De Bruyne nhiều lần vung tay đầy thất vọng trước khi rời sân.

Giờ đây, chỉ còn De Bruyne, Romelu Lukaku và thủ môn Thibaut Courtois là những cái tên hiếm hoi còn sót lại từ thế hệ vàng. Đó là tập thể từng được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới trong gần một thập kỷ, nhưng giờ đây họ đã bước sang giai đoạn tàn lụi.

Bỉ đang bước vào giai đoạn mới sau thời kì vàng của đội tuyển
Bỉ đang bước vào giai đoạn mới sau thời kì vàng của đội tuyển

Tuy nhiên, bên cạnh thất vọng, bóng đá Bỉ vẫn le lói những tia hi vọng mới. Một lớp cầu thủ trẻ tài năng đang dần xuất hiện, mang đến niềm tin rằng đội tuyển có thể duy trì vị thế của mình trên trường quốc tế.

Câu hỏi đặt ra lúc này là: rốt cuộc điều gì đã xảy ra với thế hệ vàng từng đưa Bỉ lên vị tria số một thế giới của bảng xếp hạng FIFA? Và hiện tại, họ đang đứng ở đâu trong hành trình tái thiết?

Sự nuối tiếc của một thế hệ vàng

Khi Bỉ rời EURO 2024 sau trận thua Pháp tại vòng 16 đội, ngôi sao sáng nhất của đội tuyển, Kevin de Bruyne không giấu nổi sự bực dọc. Trước câu hỏi về việc thế hệ vàng của Bỉ đã thất bại, anh thẳng thắn gọi đó là một câu hỏi "ngớ ngẩn". “Anh nghĩ rằng Pháp, Anh, Tây Ban Nha hay Đức không có ‘thế hệ vàng’ sao?” De Bruyne phản pháo.

Câu trả lời của cựu cầu thủ Man City có lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong suốt gần một thập kỷ, tập thể tài năng bậc nhất mà Bỉ từng sở hữu đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để vươn tới vinh quang.

Bỉ gục ngã trước xứ Wales đầy đáng tiếc ở EURO 2016
Bỉ gục ngã trước xứ Wales đầy đáng tiếc ở EURO 2016

Cơ hội lớn nhất mà Bỉ bỏ lỡ có lẽ là tại tứ kết Euro 2016, khi họ gục ngã trước Xứ Wales. Trớ trêu thay, với nhiều người, trận thua ở Cardiff lại được xem là bước khởi đầu cho hành trình vươn mình trở thành thế lực hàng đầu thế giới của bóng đá Bỉ.

Trước đó, đội tuyển quốc gia này đã vắng bóng ở 5 kỳ chung kết lớn liên tiếp. Khi hành quân đến miền nam Xứ Wales để đối đầu đội bóng của HLV Chris Coleman vào tháng 9 năm 2012, Bỉ chỉ vừa mới lọt vào top 50 thế giới.

Trong bối cảnh ấy, Liên đoàn bóng đá Bỉ chọn cách đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo trẻ. Đó là quyết định mang tính bước ngoặt, giúp HLV Marc Wilmots sở hữu một tập thể giàu tiềm năng, với nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu.

Thời điểm ấy, họ vẫn chỉ là những cái tên tiềm năng hơn là ngôi sao thực thụ. Thibaut Courtois (20 tuổi) và Kevin De Bruyne (21 tuổi) mới chỉ có lần khoác áo thứ tư cho đội tuyển trong trận đấu đó. Eden Hazard (21 tuổi) và Romelu Lukaku (19 tuổi) cũng đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp quốc tế.

Trong khi đó, những người ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales là Jan Vertonghen và Vincent Kompany, hai gương mặt đã dày dạn hơn ở tuổi 25 và 26.

Bên cạnh họ là một thế hệ đầy hứa hẹn khác: Axel Witsel, Toby Alderweireld, Moussa Dembele, Dries Mertens… Tập thể này đã bất bại trong toàn bộ chiến dịch vòng loại và chính thức giành vé tham dự World Cup 2014. Kể từ đó, Bỉ góp mặt ở tất cả các giải đấu lớn.

Bỉ vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA
Bỉ vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA

Đến năm 2015, Bỉ chính thức vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, một thành tựu khẳng định vị thế mới sau nhiều năm tái thiết. Khi Roberto Martinez tiếp quản đội tuyển và đưa họ trở lại ngôi số một vào năm 2018, Bỉ còn duy trì vị trí ấy liên tục trong bốn năm, lâu hơn bất kỳ thế hệ cầu thủ nào của đất nước này từng làm được.

Thế nhưng, nghịch lý lớn nhất cũng từ đó mà ra. Dù được FIFA xếp là đội bóng số một thế giới, Bỉ lại trở thành quốc gia duy nhất trong lịch sử từng giữ vị trí này nhưng chưa một lần chạm tay vào danh hiệu lớn nào ở cấp đội tuyển.

Thủ môn huyền thoại của tuyển Bỉ, Jean-Marie Pfaff đã tóm gọn bi kịch của thế hệ vàng trong một câu nói: “Thế hệ này chắc chắn có đủ mọi yếu tố để giành danh hiệu, nhưng họ hiếm khi chơi bóng như một tập thể. Khi gánh nặng chỉ đặt lên vai một vài cá nhân, điều đó là không đủ.” Và thực tế chứng minh ông đúng.

Bỉ đánh bại Brazil ở tứ kết World Cup 2018
Bỉ đánh bại Brazil ở tứ kết World Cup 2018

World Cup 2018 được coi là cơ hội lớn nhất đối với De Bruyne và các đồng đội. Khi ấy, Bỉ đánh bại Brazil bằng một màn trình diễn xuất sắc ở tứ kết, nhưng rồi lại gục ngã đau đớn trước nhà vô địch Pháp tại bán kết. Trước đó, EURO 2016 từng kết thúc cay đắng với thất bại dưới tay Xứ Wales.

Kì EURO 2020 với đội bóng Tây Âu cũng khép lại ở tứ kết, còn World Cup 2022 chứng kiến Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng trong bối cảnh nội bộ đầy rạn nứt, HLV Roberto Martinez ra đi, nhiều công thần giải nghệ và những lời thú nhận thẳng thắn như của Radja Nainggolan rằng đội bóng “có quá nhiều cá nhân muốn tỏa sáng”.

Người kế nhiệm Domenico Tedesco, dù được kỳ vọng mang lại làn gió mới, cũng sớm thất bại. Chẳng bao lâu sau, thủ thành Thibaut Courtois, một trong những thủ lĩnh còn sót lại, còn quyết định rời tuyển mất niềm tin vào HLV mới. Điều đó càng khoét sâu thêm khoảng trống lãnh đạo trong phòng thay đồ.

Nhưng rồi bước ngoặt đến khi Rudi Garcia được bổ nhiệm thay Tedesco vào đầu năm nay. Vị chiến lược gia người Pháp ngay lập tức giúp đội vượt qua Ukraine trong trận play-off Nations League để giữ suất ở hạng đấu cao nhất, đồng thời khẳng định ông muốn xây dựng lại tuyển Bỉ dựa trên cả kinh nghiệm lẫn sức trẻ.

Hy vọng từ những tài năng trẻ

Niềm hy vọng của Bỉ hiện vẫn đặt vào những gương mặt quen thuộc: Courtois trở lại sau chấn thương, Lukaku tìm lại phong độ nhờ chức vô địch Serie A cùng Napoli, và De Bruyne, ở tuổi 33 vẫn chứng tỏ rằng chỉ cần còn động lực, anh vẫn đủ khả năng quyết định trận đấu. Bên cạnh đó là những trụ cột như Youri Tielemans hay Leandro Trossard.

Bỉ đang sở hữu thế hệ kế cận với những tài năng thuộc dạng khá ở Châu Âu
Bỉ đang sở hữu thế hệ kế cận với những tài năng thuộc dạng khá ở Châu Âu

Quan trọng hơn cả, một thế hệ mới đầy hứa hẹn đã xuất hiện. Amadou Onana với lối chơi mạnh mẽ nơi tuyến giữa, Zeno Debast trụ cột 21 tuổi của Sporting, Jeremy Doku đầy tốc độ và đột biến ở phía hành lang, Romeo Lavia vẫn là niềm hy vọng lớn tại Chelsea. Thậm chí, những cái tên còn ít tuổi như Jorthy Mokio (Ajax) hay Diego Moreira (từng thuộc Chelsea, hiện nổi bật tại Strasbourg) cũng đã bắt đầu được trao cơ hội.

Những cầu thủ này được chính “thế hệ vàng” dìu dắt. Jan Vertonghen chỉ mới giải nghệ năm ngoái, còn De Bruyne, Lukaku hay Courtois vẫn đóng vai trò là cầu nối, truyền lại kinh nghiệm và tiêu chuẩn cho lớp đàn em. “Họ hé mở ra cánh cửa về những gì có thể,” nhà phân tích Luke Benstead khẳng định.

Người hâm mộ Bỉ vẫn giữ thái độ dè dặt, bởi những màn trình diễn gần đây , như trận hòa thất vọng trước Bắc Macedonia hay chiến thắng vất vả với xứ Walé ở vòng loại World Cup 2026, cho thấy còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Thế hệ vàng có thể đã khép lại mà không giành danh hiệu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bóng đá Bỉ sẽ biến mất khỏi bản đồ bóng đá thé giới. Như Jean-Marie Pfaff nhấn mạnh: “Các cầu thủ trẻ sẽ phải học hỏi theo cách khó khăn trong những tháng tới, nhưng tôi tin rằng điều lớn lao có thể lại xảy ra với Bỉ.”

Bỉ sẽ hướng đến kì World Cup tiếp theo với tâm lí thoải mái hơn
Bỉ sẽ hướng đến kì World Cup tiếp theo với tâm lí thoải mái hơn

Ở World Cup 2026, Bỉ có thể không còn mang dáng dấp của một ứng cử viên vô địch sáng giá như một thập kỷ trước, nhưng họ vẫn đủ khả năng trở thành một đối thủ khó chịu.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm còn sót lại của những trụ cột như Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois hay Romelu Lukaku với sức bật mạnh mẽ của lớp tài năng trẻ từ Jeremy Doku, Amadou Onana cho đến Zeno Debast có thể giúp Quỷ đỏ Châu Âu duy trì vị thế đáng gờm. 

Họ không còn bị ràng buộc bởi kỳ vọng phải giành danh hiệu bằng mọi giá, và chính điều đó có thể tạo nên một tập thể mang tâm tí thoải mái hơn, khát khao chứng minh giá trị mới. Bỉ, dẫu không còn là ứng viên số một, vẫn hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị và là thử thách thực sự cho bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ sắp tới.

Piero | 13:26 26/08/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục