
Ngày 26/5/2025, Xabi Alonso chính thức được giới thiệu là tân huấn luyện viên trưởng của Real Madrid. Với sự kiện được tổ chức tại Valdebebas như một lễ ra quân trước thềm trận đấu lớn, không khí buổi họp báo mang màu sắc trọng đại, thu hút tới 130 phóng viên cùng dàn khách mời nổi bật từ gia đình, bạn bè đến các huyền thoại câu lạc bộ. Đó không chỉ là lời chào của một HLV mới, mà còn là buổi "trở về nhà" đầy cảm xúc.
“Tôi rất hạnh phúc khi trở lại nơi tôi coi là nhà,” Alonso mở đầu bằng tuyên bố ngắn gọn nhưng chân thành. Trong bộ vest chỉnh tề, không sử dụng ghi chú, ông bước vào phòng họp báo với sự tự tin của một người đã sẵn sàng viết nên chương mới cho đội bóng hoàng gia.
Alonso nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt với Real Madrid – không chỉ là nơi anh từng chơi bóng đỉnh cao mà còn là nơi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại đội trẻ năm 2018. Chủ tịch Florentino Perez xúc động nói: “Chúng tôi đều biết rõ định mệnh của cậu kể từ lúc cậu lần đầu ngồi trên ghế huấn luyện.”
Trong phần phát biểu, Alonso dành lời tri ân sâu sắc tới Carlo Ancelotti – người tiền nhiệm đồng thời cũng là người thầy của ông tại cả Real Madrid lẫn Bayern Munich. “Nếu không có sự chỉ dẫn của ông ấy, có lẽ tôi đã không đứng ở đây hôm nay,” Alonso nói. Đây là sự tôn trọng và khiêm nhường đáng quý từ một HLV mới bước vào một chiếc ghế khổng lồ.
Về mặt chuyên môn, Alonso tỏ ra cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin chiến thuật. Khi được hỏi về việc sử dụng sơ đồ hai hay ba trung vệ, ông mỉm cười và đáp: “Đó là một câu hỏi hay,” nhưng không đưa ra câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, ông khẳng định Jude Bellingham sẽ được sử dụng ở hàng tiền vệ và khẳng định “Real cần Rodrygo”.
Quan trọng hơn cả, Alonso không né tránh việc bàn về triết lý làm việc. Ông không đến với yêu sách, mà muốn xây dựng Real như một tập thể: “Tôi muốn cùng CLB cải thiện, chứ không đơn thuần đưa ra yêu cầu.” Dù vậy, dấu ấn của Alonso đã thể hiện ngay từ đầu: ông thúc đẩy thương vụ chiêu mộ Dean Huijsen từ Bournemouth và đàm phán chiêu mộ Alvaro Carreras từ Benfica.

Tuyên bố nổi bật nhất từ buổi họp báo chính là khát vọng về bản sắc: “Tôi muốn người hâm mộ nhìn vào đội bóng và nói: Đây là đội bóng tôi yêu.” Đó không chỉ là lời cam kết về chiến thắng, mà còn là lời hứa về một Real Madrid hấp dẫn, gắn kết và đầy bản lĩnh – đúng như cái cách Alonso từng thi đấu trên sân.
Truyền cảm hứng, giàu bản lĩnh, tôn trọng quá khứ và sẵn sàng cho tương lai – Xabi Alonso đã có một màn ra mắt hoàn hảo. Nhưng như chính ông khẳng định: “Sau lời nói, là lúc hành động.” Và giờ là lúc Real Madrid dưới tay Alonso bắt đầu hành trình mới.