Sáng ngày 7/10 (giờ Việt Nam) tại Buenos Aires, đội tuyển Argentina đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Benin trong một trận giao hữu. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu không nằm ở tỷ số mà thuộc về màn chia tay đầy cảm xúc của Lionel Messi với màu áo quốc gia.
Đáng chú ý, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trọng tài người Chile Fernando Vejar đã tiến đến bắt tay, nháy mắt và bất ngờ tặng lại chiếc thẻ vàng cùng thẻ đỏ của mình cho chủ nhân 8 Quả bóng Vàng. Đây được xem là một món quà kỷ niệm hiếm thấy và gây ngỡ ngàng nhất trong lịch sử bóng đá.
Trong ngày thi đấu cuối cùng cho "La Albiceleste", Messi vẫn chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi tự mình đóng góp một bàn thắng trên chấm phạt đền và tung ra hai đường kiến tạo thành bàn.
Ở tuổi 39, ngôi sao đang khoác áo Inter Miami đã quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh đưa ra quyết định giã từ này không lâu sau khi Argentina nhận thất bại trước Tây Ban Nha tại trận chung kết World Cup hồi tháng 7/2026.
Bầu không khí tại sân vận động Monumental đã thực sự bùng nổ khi toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay tri ân huyền thoại sống của bóng đá thế giới. Đứng giữa vòng vây của các đồng đội và đối thủ, Messi đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Rất nhiều cầu thủ Argentina, trong đó có Enzo Fernandez, cũng không kìm được sự xúc động.
Phát biểu trong thời khắc chia tay, El Pulga nghẹn ngào chia sẻ: "Có quá nhiều cảm xúc đang chảy trong tôi lúc này. Chắc chắn tôi sẽ quên mất nhiều điều muốn nói vì đây là một khoảnh khắc rất khó khăn đối với tôi. Tôi rời đi với sự biết ơn, tự hào và thanh thản. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ".
Lionel Messi chính thức khép lại kỷ nguyên rực rỡ cùng đội tuyển Argentina với kỷ lục 126 bàn thắng sau 208 lần ra sân. Anh rời đi với di sản vĩ đại nhất là chiếc cúp vàng World Cup 2022, đưa bóng đá xứ Tango trở lại vinh quang tột đỉnh.














