Đội tuyển Pháp vừa có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-1 trước tuyển Bỉ tại đấu trường UEFA Nations League. Tuy bị dẫn trước bởi bàn thắng của Dodi Lukebakio trong hiệp một, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane đã bùng nổ ở 13 phút cuối trận. Lần lượt Lucas Da Cunha lập công ở phút 77, Michael Olise đưa đội nhà vượt lên ở phút 81 trước khi Desire Doue hoàn tất cú đúp trong thời gian bù giờ.
Dù các học trò vừa có một trận đấu tưng bừng, vị thuyền trưởng của Les Bleus lại đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ Romeo Lavia bên phía đối thủ. Ngôi sao thuộc biên chế Chelsea đã thi đấu nổi bật ở khu trung tuyến và chính là người kiến tạo cho Lukebakio mở tỷ số. Đánh giá về pha bóng này, HLV Zinedine Zidane nhận định:
"Tôi không theo dõi kỹ màn trình diễn cá nhân của cậu ấy vì còn phải để mắt đến các cầu thủ của mình, nhưng tôi thực sự thích đường chuyền đó. Tôi đã xem lại tình huống này trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ giải lao. Lavia là một cầu thủ chất lượng. Nhưng Bỉ không chỉ có cậu ấy. Họ có rất nhiều nhân tố xuất sắc và luôn gây ra rắc rối cho chúng tôi. Toàn đội đã phải thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ để giành chiến thắng".
Sự ghi nhận từ một huyền thoại vĩ đại như Zidane càng củng cố thêm tiềm năng của Lavia, người từng khiến Chelsea bỏ ra 53 triệu bảng để đưa về từ Southampton vào năm 2023. Dù liên tục bị chấn thương hành hạ trong 3 mùa giải đầu tiên tại sân Stamford Bridge với vỏn vẹn 29 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ 22 tuổi đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ khi góp mặt ở 4 trên 5 trận từ đầu mùa này.











