Trận Chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33 trên sân vận động Rajamangala đã khép lại với một kịch bản không tưởng dành cho cả hai đội bóng. Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà và có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, U22 Thái Lan lại để đối thủ lội ngược dòng đầy quả cảm.
Sau hai hiệp phụ căng thẳng, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để bước lên bục cao nhất, để lại sự bàng hoàng cho người hâm mộ xứ chùa Vàng.
Chứng kiến màn trình diễn này, truyền thông Thái Lan đã đồng loạt bày tỏ sự kinh ngạc trước kết quả "thua ngược". Trang PBS World mô tả trận đấu không thành công này là "sự sụp đổ thê thảm" của đội nhà khi để "gió đảo chiều" toàn diện trong hiệp hai. Trong khi đó, tờ Matichon gọi đây là một "giấc mơ tan vỡ" và đặc biệt nhấn mạnh đến một cột mốc đáng quên.
Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Thái Lan không thể giành được Huy chương Vàng môn bóng đá nam khi giải đấu được tổ chức trên chính đất Thái. Với kết quả này, số lần vô địch của họ vẫn dừng lại ở con số 16.
Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi về sự thay đổi lối chơi mạnh mẽ sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Tờ The Straits Times nhận định đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu như một đội bóng hoàn toàn khác để giành chiến thắng xứng đáng.
Phát biểu sau trận đấu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định thành tích vô địch có được là nhờ vào tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các học trò, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất khi bị dẫn trước hai bàn. Thất bại lịch sử này không chỉ khiến Thái Lan lỡ hẹn với tấm Huy chương Vàng thứ 17 mà còn để lại một "kỷ lục" trầm buồn cho bóng đá nước này.
Để nắm rõ nguồn gốc và sự phát triển của giải đấu này, bạn có thể xem bài Lịch sử bóng đá SEA Games, nơi chúng tôi tổng hợp đầy đủ các cột mốc quan trọng.














