Khi được hỏi liệu có ngạc nhiên với phong độ hiện tại của đội bóng hay không, chiến lược gia người Đức cho biết: "Không, kết quả này đến từ nỗ lực trong các buổi tập. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, kiểm soát tốt thế trận, biết cách khai thác khoảng trống và ghi bàn. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là một trận đấu hoàn hảo; luôn có những chi tiết mà chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa."
Dù các thông số tấn công của Barcelona đang rất ấn tượng, đội bóng vẫn đang vận hành mà không có một "số 9" truyền thống. Flick thừa nhận quan điểm của câu lạc bộ về vị trí này vẫn không thay đổi, dù ông tin rằng đội hình hiện tại có đủ những nhân tố chất lượng khác để bù đắp.
"Quan điểm của chúng tôi vẫn vậy. Barca cần một số 9 thực thụ, nhưng hiện tại chúng tôi cũng đang sở hữu rất nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc," thuyền trưởng của Barcelona giải thích. "Với cách triển khai lối chơi và kiểm soát bóng như hiện nay, chúng tôi có những cá nhân rất mạnh trong các tình huống đối đầu một chọi một và cả kỹ năng dứt điểm."
Flick cũng chia sẻ thêm về trường hợp của Lamine Yamal, người từng khiến cổ động viên lo lắng khi phải tập riêng vào ngày hôm trước. Cuối cùng, ngôi sao chạy cánh này vẫn đá chính và tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Valencia.
"Hôm qua cậu ấy phải tập riêng, nhưng sáng nay chúng tôi đã trao đổi trực tiếp. Lamine khẳng định mình hoàn toàn ổn và khao khát được ra sân," Flick nói. "Cậu ấy có sự kết nối rất tốt với toàn đội, và đó là một tín hiệu vô cùng tích cực."














