Hiện tượng thú vị đang gây bão trên mạng xã hội những ngày qua khi cộng đồng hâm mộ bất ngờ phát hiện ra một gương mặt quen thuộc… trên sân tennis. Nhân vật được nhắc đến là Jordan Lee, tay vợt người Mỹ sinh năm 2010, người vừa trở thành VĐV thứ hai thuộc lứa tuổi này ghi điểm ATP, sau Michael Antonius. Thành tích sớm đã đủ để khiến Jordan thu hút sự chú ý, nhưng điều khiến cậu thực sự tạo sóng lại nằm ở ngoại hình.
Chỉ cần nhìn qua, không ít người phải giật mình vì Jordan Lee trông giống Lamine Yamal một cách kỳ lạ. Từ gương mặt, nụ cười cho đến phong thái ngoài đời, cả hai như hai phiên bản đến từ hai môn thể thao khác nhau. Hàng loạt bình luận trên mạng xuất hiện ngay sau khi hình ảnh của Jordan được lan truyền: “Như anh em song sinh thất lạc của Yamal”, một người viết. Người khác còn hài hước nhận xét: “Không ngờ lại có một Yamal thi đấu tennis.”
Trong khi Jordan Lee mới bắt đầu đặt những bước đầu tiên trong sự nghiệp banh nỉ, Lamine Yamal đã trở thành một trong những tài năng nổi bật nhất của bóng đá thế giới. Sao trẻ của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã hai lần được vinh danh Cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới, đồng thời từng giành vị trí á quân trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của France Football.
Ngoài ra, Yamal còn đang cạnh tranh cho giải Puskas với siêu phẩm ghi vào lưới Espanyol ở La Liga mùa trước. Tuy vậy, hiện cầu thủ 17 tuổi phải tạm nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương háng, buộc anh rút khỏi hai trận cuối vòng loại World Cup 2026 của Tây Ban Nha.
Sự trùng hợp bất ngờ giữa hai tài năng trẻ ở hai môn thể thao khiến mạng xã hội dậy sóng, và Jordan Lee đang trở thành cái tên được theo dõi sát sao không chỉ vì tài năng mà còn vì “phiên bản Yamal trên sân tennis”.














