Sau quãng thời gian "ngồi chơi xơi nước" kể từ khi bị Bayer Leverkusen sa thải, HLV Erik ten Hag đã chính thức chốt tương lai của mình. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ quay trở lại mái nhà xưa FC Twente, nhưng lần này ông không đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng mà sẽ ngồi vào ghế Giám đốc kỹ thuật kể từ mùa giải tới.
Theo thông báo chính thức, Ten Hag đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến năm 2028. Ông sẽ bắt đầu làm việc tại bộ phận bóng đá của câu lạc bộ từ ngày 1/2 tới đây và sẽ chính thức kế nhiệm Giám đốc kỹ thuật hiện tại là Jan Streuer vào đầu mùa giải tiếp theo.
Jan Streuer, năm nay 74 tuổi, đã xác nhận sẽ nghỉ hưu khi chiến dịch hiện tại kết thúc. Đây là cuộc tái ngộ đầy ý nghĩa bởi Ten Hag từng có ba giai đoạn gắn bó với Twente khi còn là cầu thủ, đồng thời khởi đầu sự nghiệp cầm quân tại chính nơi này. Trong ngày trở lại, Ten Hag bày tỏ sự xúc động trên trang chủ đội bóng:
"Tôi nghĩ thật tuyệt vời và đặc biệt khi được trở lại FC Twente, nơi tôi đã là một cổ động viên tại Het Diekman từ khi còn là một cậu bé. Sự nghiệp bóng đá và huấn luyện của tôi bắt đầu tại đây. Tôi muốn củng cố nền tảng kỹ thuật của FC Twente cùng với ban lãnh đạo, để câu lạc bộ có thể hiện thực hóa tiềm năng một cách bền vững."
Quyết định này được đưa ra sau khi Ten Hag trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Ông bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau ba trận cầm quân vào tháng 9, ngay sau khi rời Man Utd vào tháng 10/2024. Đáng chú ý, vào tháng 11, Ten Hag từng được ban lãnh đạo Wolves thảo luận nội bộ như một phương án thay thế Vitor Pereira, nhưng cuối cùng công việc đó đã thuộc về Rob Edwards.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của đội chủ sân Old Trafford, hãy đọc bài Lịch sử đội bóng Manchester United.














