1. Rất khó tin, vào lúc này đây Tấn Trường từ một nhân tố không thể thiếu của đội bóng Sài thành bỗng dưng biến thành người thừa, thậm chí là hàng tồn kho khi chính GĐĐH của SG.XT bày tỏ "nếu đội bóng nào cần anh ấy, chúng tôi sẽ chuyển nhượng".
Khó tin cũng phải, bởi cách đây vài tháng thủ thành người Đồng Tháp đã trở thành hiện tượng trên sàn chuyển nhượng khi được bầu Thuỵ lấy về với giá cao ngất ngưởng không kém bất cứ một ngôi sao nào của BĐVN
Với 9 tỷ đồng nhận về, cộng thêm mức lương khủng rõ ràng đó không chỉ là niềm mơ ước của một thủ môn, mà còn là giấc mơ của rất nhiều cầu thủ ngôi sao của V-League.
Bằng số tiền và chế độ đãi ngộ đó, dù tình nghĩa đến đâu cũng khó có thể không xiêu lòng. Và thủ môn người Đồng Tháp cũng thế, sau cái cái gật đầu, Tần Trường đã là người của đội bóng Sài thành...
Nhưng, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang...
2. Khoác áo SG.FC (trước khi đổi tên thành SG.XT) là niềm mơ ước của nhiều cầu thủ, khi nơi đây chế độ đã ngộ cao chưa từng thấy trong làng bóng đá Việt Nam.
Với Tấn Trường cũng thế, thủ thành người miền Tây đã không ngần ngại để trở thành một phần của đội bóng Sài thành. Và tất nhiên, với đẳng cấp đã được khẳng định, những gì mà SG.XT cho anh là điều đáng để mơ.
Như đã nói, tiền không còn là vấn đề, chưa kể đội bóng của bầu Thuỵ cũng dành cho Tấn Trường rất nhiều khi trao thẳng băng đội trưởng cho thủ môn người Đồng Tháp.
Cuộc đời ấy như là mơ, chỉ đến khi SG.XT cảm thấy không thể phí tiền với một người gác đền có vấn đề, cộng thêm mức lương quá khủng như thế việc "cái chợ cầu thủ thu nhỏ" như đội bóng này rao bán Tấn Trường cũng là điều chẳng khó hiểu...
Sau một giấc mơ, bị kịch rồi cũng đến...
3. Tấn Trường được rao bán, và bản thân thủ môn này cũng đã tự đi tiếp thị cho chính mình. Nhưng giờ đây liệu ai có thể mở vòng tay đón thủ thành này, khi giá của anh cao ngất ngưởng đến mức khó tưởng tượng.
7 tỷ đồng cho phần còn lại của hợp đồng với SG.XT, đó là con số khủng khiếp với nhiều đội bóng trong hoàn cảnh kinh tế đang suy thoái như hiện tại, chưa nói tới việc vị trí thủ môn không phải là vấn đề quan tâm hàng đầu của các đội bóng đang chơi ở V-League.
Rất khó để thủ thành người Đồng Tháp tìm kiếm được một đội bóng đáp ứng đủ điều kiện của mình, lẫn của đội bóng chủ quản. Để rồi tương lai của tuyển thủ này bấp bênh và khó lường như mùa nước nổi ở quê anh.
Chỉ còn ít giờ nữa, thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa, rất bi kịch nếu Tấn Trường không tìm được bến đỗ mới, và càng bi kịch hơn nếu thủ thành này đóng vai số 2 mãi mãi ở SG.XT.
Bi kịch, nhưng cũng có nguyên nhân và nếu có thể Tấn Trường sẽ tự hỏi vì đâu nên nỗi...
Khó tin cũng phải, bởi cách đây vài tháng thủ thành người Đồng Tháp đã trở thành hiện tượng trên sàn chuyển nhượng khi được bầu Thuỵ lấy về với giá cao ngất ngưởng không kém bất cứ một ngôi sao nào của BĐVN
Với 9 tỷ đồng nhận về, cộng thêm mức lương khủng rõ ràng đó không chỉ là niềm mơ ước của một thủ môn, mà còn là giấc mơ của rất nhiều cầu thủ ngôi sao của V-League.
![]() |
| Từ chỗ là một ngôi sao đắt giá... |
Bằng số tiền và chế độ đãi ngộ đó, dù tình nghĩa đến đâu cũng khó có thể không xiêu lòng. Và thủ môn người Đồng Tháp cũng thế, sau cái cái gật đầu, Tần Trường đã là người của đội bóng Sài thành...
Nhưng, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang...
2. Khoác áo SG.FC (trước khi đổi tên thành SG.XT) là niềm mơ ước của nhiều cầu thủ, khi nơi đây chế độ đã ngộ cao chưa từng thấy trong làng bóng đá Việt Nam.
Với Tấn Trường cũng thế, thủ thành người miền Tây đã không ngần ngại để trở thành một phần của đội bóng Sài thành. Và tất nhiên, với đẳng cấp đã được khẳng định, những gì mà SG.XT cho anh là điều đáng để mơ.
Như đã nói, tiền không còn là vấn đề, chưa kể đội bóng của bầu Thuỵ cũng dành cho Tấn Trường rất nhiều khi trao thẳng băng đội trưởng cho thủ môn người Đồng Tháp.
Cuộc đời ấy như là mơ, chỉ đến khi SG.XT cảm thấy không thể phí tiền với một người gác đền có vấn đề, cộng thêm mức lương quá khủng như thế việc "cái chợ cầu thủ thu nhỏ" như đội bóng này rao bán Tấn Trường cũng là điều chẳng khó hiểu...
![]() |
| .. thì hiện thời Tấn Trường trở thành người thừa, được SG.XT rao bán... |
Sau một giấc mơ, bị kịch rồi cũng đến...
3. Tấn Trường được rao bán, và bản thân thủ môn này cũng đã tự đi tiếp thị cho chính mình. Nhưng giờ đây liệu ai có thể mở vòng tay đón thủ thành này, khi giá của anh cao ngất ngưởng đến mức khó tưởng tượng.
7 tỷ đồng cho phần còn lại của hợp đồng với SG.XT, đó là con số khủng khiếp với nhiều đội bóng trong hoàn cảnh kinh tế đang suy thoái như hiện tại, chưa nói tới việc vị trí thủ môn không phải là vấn đề quan tâm hàng đầu của các đội bóng đang chơi ở V-League.
Rất khó để thủ thành người Đồng Tháp tìm kiếm được một đội bóng đáp ứng đủ điều kiện của mình, lẫn của đội bóng chủ quản. Để rồi tương lai của tuyển thủ này bấp bênh và khó lường như mùa nước nổi ở quê anh.
Chỉ còn ít giờ nữa, thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa, rất bi kịch nếu Tấn Trường không tìm được bến đỗ mới, và càng bi kịch hơn nếu thủ thành này đóng vai số 2 mãi mãi ở SG.XT.
Bi kịch, nhưng cũng có nguyên nhân và nếu có thể Tấn Trường sẽ tự hỏi vì đâu nên nỗi...
M.A |
00:00 30/11/-0001
















