Bên chiếc laptop nhỏ tôi cùng một vài người bạn đồng hương đã chuẩn bị từ rất sớm để có thể theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu. Khi bóng chưa lăn ai ai cũng mang trong mình sự hứng khởi, đặc biệt sau những màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển từ vòng bảng.
Những khán đài tràn ngập sắc đỏ, dường như mang đến cho chúng tôi một sự ấm áp lạ thường. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi ngay những phút đầu của trận đấu đội tuyển của chúng ta đã phải nhận một gáo nước lạnh buốt từ các vị khách. Không lâu sau đó tất cả lợi thế của chúng ta đã tan thành mây khói khi người Mã có bàn thắng thứ hai. Lúc này có thể thấy không khí tại Mỹ Đình chùng hẳn xuống và tại nước Nga dường như cái lạnh của thời tiết cùng bắt đầu len lỏi vào những trái tim yêu bóng đá của chúng tôi.
Khi Công Vinh thực hiện thành công quả 11m rút ngắn tỉ số trận đấu không khí tại căn phòng nhỏ bắt đầu tìm lại được sự huyên náo thì như một định mệnh đội khách liên tiếp có thêm hai bàn thắng khép lại một hiệp đấu thảm họa.
Có lẽ không phải nói ra các bạn cũng có thể hiểu được tâm trạng của chúng tôi như thế nào bởi có lẽ đó là tâm trạng chung không chỉ của chúng tôi mà còn của triệu triệu trái tim NHM bóng đá nước nhà. Một tâm trạng bực tức pha trộn giữa nỗi đau tận cùng và sự thất vọng ê chề. Có cảm giác như những sự chuẩn bị công phu trước đó bị phản bội một cách trắng trợn nhất. Tuy nhiên nói như thế không phải để trách móc những cầu thủ của chúng ta bởi có lẽ chính họ cũng không hiểu điều gì xảy ra tại Mỹ Đình trong một buổi tối thảm họa.
Nói đi cũng phải nói lại tại giải đấu lần này cho đến trước khi thất thủ trước Malaysia đội tuyển của chúng ta đã thi đấu rất hay, một lối chơi tấn công rực lửa, những bàn thắng đẹp mắt, cùng một tinh thần thi đấu máu lửa. Chính điều đó đã khiến đội tuyển của chúng ta lấy lại niềm tin yêu của NHM bóng đã nước nhà.
Cơn sốt vé đã cho thấy NHM sẵn sàng làm tất cả để ủng hộ đội bóng thân yêu, nhưng bóng đá là môn thể thao đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó may mắn cũng là một trong những yếu tố tiên quyết dẫn tới thành công. Trong một buổi tối mà thần may mắn đã không mỉm cười. Trong một buổi tối mà các hậu vệ Việt Nam như những kẻ mộng du một thất bại là điều khó tránh khỏi.
Đối với tôi và những người Việt xa quê tình yêu bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ không bao giờ cạn, ngọn lửa trong lòng CĐV sẽ không bao giờ tắt khi ở trên sân các cầu thủ cũng cháy hết mình. Hãy coi thất bại này chỉ là một tai nạn để tiến bước.
Không có con đường nào trải đầy hoa hồng và cũng không có tình yêu nào mà không trải qua những thử thách chông gai. Hãy tiến lên các chàng trai áo đỏ!
(Bạn đọc: Đàm Văn Nghị)
![]() |
| Bóng đá Việt Nam lại một lần thất bại tại bán kết một giải đấu khu vực. Ảnh VnExpress |
Những khán đài tràn ngập sắc đỏ, dường như mang đến cho chúng tôi một sự ấm áp lạ thường. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi ngay những phút đầu của trận đấu đội tuyển của chúng ta đã phải nhận một gáo nước lạnh buốt từ các vị khách. Không lâu sau đó tất cả lợi thế của chúng ta đã tan thành mây khói khi người Mã có bàn thắng thứ hai. Lúc này có thể thấy không khí tại Mỹ Đình chùng hẳn xuống và tại nước Nga dường như cái lạnh của thời tiết cùng bắt đầu len lỏi vào những trái tim yêu bóng đá của chúng tôi.
Khi Công Vinh thực hiện thành công quả 11m rút ngắn tỉ số trận đấu không khí tại căn phòng nhỏ bắt đầu tìm lại được sự huyên náo thì như một định mệnh đội khách liên tiếp có thêm hai bàn thắng khép lại một hiệp đấu thảm họa.
Có lẽ không phải nói ra các bạn cũng có thể hiểu được tâm trạng của chúng tôi như thế nào bởi có lẽ đó là tâm trạng chung không chỉ của chúng tôi mà còn của triệu triệu trái tim NHM bóng đá nước nhà. Một tâm trạng bực tức pha trộn giữa nỗi đau tận cùng và sự thất vọng ê chề. Có cảm giác như những sự chuẩn bị công phu trước đó bị phản bội một cách trắng trợn nhất. Tuy nhiên nói như thế không phải để trách móc những cầu thủ của chúng ta bởi có lẽ chính họ cũng không hiểu điều gì xảy ra tại Mỹ Đình trong một buổi tối thảm họa.
Nói đi cũng phải nói lại tại giải đấu lần này cho đến trước khi thất thủ trước Malaysia đội tuyển của chúng ta đã thi đấu rất hay, một lối chơi tấn công rực lửa, những bàn thắng đẹp mắt, cùng một tinh thần thi đấu máu lửa. Chính điều đó đã khiến đội tuyển của chúng ta lấy lại niềm tin yêu của NHM bóng đã nước nhà.
Cơn sốt vé đã cho thấy NHM sẵn sàng làm tất cả để ủng hộ đội bóng thân yêu, nhưng bóng đá là môn thể thao đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó may mắn cũng là một trong những yếu tố tiên quyết dẫn tới thành công. Trong một buổi tối mà thần may mắn đã không mỉm cười. Trong một buổi tối mà các hậu vệ Việt Nam như những kẻ mộng du một thất bại là điều khó tránh khỏi.
Đối với tôi và những người Việt xa quê tình yêu bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ không bao giờ cạn, ngọn lửa trong lòng CĐV sẽ không bao giờ tắt khi ở trên sân các cầu thủ cũng cháy hết mình. Hãy coi thất bại này chỉ là một tai nạn để tiến bước.
Không có con đường nào trải đầy hoa hồng và cũng không có tình yêu nào mà không trải qua những thử thách chông gai. Hãy tiến lên các chàng trai áo đỏ!
(Bạn đọc: Đàm Văn Nghị)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















