
Alejandro Garnacho đã chính thức kết thúc hành trình 5 năm tại Manchester United khi gia nhập Chelsea vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 với mức giá 40 triệu bảng. Điều này đã đánh dấu sự kết thúc của một tài năng đầy hứa hẹn nhưng không thể hiện được hết tiềm năng tại Old Trafford. Sau nhiều lần thất vọng và thái độ thiếu hợp tác, Garnacho cuối cùng phải rời đi để tìm kiếm cơ hội mới.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của Garnacho là thái độ của anh. Ruben Amorim, người kế nhiệm Erik ten Hag, là người trực tiếp đối mặt với vấn đề này. Garnacho đã thể hiện sự không hài lòng khi bị ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League gặp Tottenham vào cuối mùa giải trước, và hành động này đã tạo ra mâu thuẫn lớn với Amorim. Trong một cuộc họp sau trận đấu, Amorim đã yêu cầu Garnacho tìm kiếm một đội bóng mới nếu anh không thể thay đổi thái độ. Đây không phải là lần đầu tiên Garnacho gây rắc rối tại Man United.
Từ những vấn đề trên sân tập đến các hành động công khai thiếu tôn trọng, Garnacho đã khiến các đồng đội và ban huấn luyện phải làm việc trong một môi trường căng thẳng. Việc anh không thể phối hợp với đồng đội và thiếu kỷ luật trong phòng thay đồ là một trong những lý do chính khiến Man United không còn kiên nhẫn với anh. Một sự kiện đáng chú ý là trong chuyến du đấu mùa hè, Garnacho đã chỉ trích Amorim trên mạng xã hội và điều này chỉ làm tình hình càng tồi tệ hơn.
Trước đó, Garnacho cũng không nhận được sự ủng hộ từ Erik ten Hag, dù ban đầu HLV người Hà Lan đã tạo cơ hội cho anh trong những mùa giải đầu tiên. Một trong những lý do khiến Garnacho bị loại khỏi đội hình là thái độ thiếu tôn trọng quy định, như việc đi trễ trong các buổi họp và việc không tuân thủ các quy định cơ bản của đội bóng.
Ngoài việc không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình chính, Garnacho còn gây thất vọng với các đồng đội, những người cảm thấy anh là một phần không thể hòa nhập được với môi trường tập thể của Manchester United. Các đồng đội như Bruno Fernandes và Lisandro Martinez đã từng cố gắng giúp đỡ và hướng dẫn anh, nhưng nỗ lực đó không mang lại kết quả như mong đợi.

Cuối cùng, sự kết hợp giữa thái độ thiếu hợp tác và vấn đề kỷ luật đã khiến Manchester United quyết định bán Garnacho cho Chelsea. Mặc dù vào đầu năm 2025, United đã yêu cầu một mức giá cao lên đến 70 triệu bảng trong các đàm phán với Napoli, nhưng họ cuối cùng chỉ thu về 40 triệu bảng từ Chelsea.
Sự ra đi của Garnacho không chỉ là kết thúc của một chương trong sự nghiệp của anh tại Manchester United, mà còn là một bài học về tầm quan trọng của kỷ luật và thái độ đối với những tài năng trẻ. Chelsea có thể hy vọng rằng Garnacho sẽ thay đổi và tỏa sáng tại câu lạc bộ mới, nhưng với Man United, việc quyết định bán anh có lẽ sẽ giúp họ tránh được những vấn đề không đáng có trong phòng thay đồ.