Việc MU quan tâm Neves diễn ra khi anh đang ở năm cuối hợp đồng tại Al-Hilal.
Ruben Neves đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường chuyển nhượng khi bước vào năm cuối hợp đồng với Al-Hilal. Tuy nhiên, bất chấp thông tin Manchester United theo đuổi, tiền vệ 28 tuổi đã có câu trả lời thẳng thắn về tương lai. Anh khẳng định giấc mơ của mình không phải là khoác áo “Quỷ đỏ” mà là được trở lại đội bóng thời thơ ấu FC Porto.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Sport TV (Bồ Đào Nha), Neves chia sẻ: “Đó không phải là trở về để kết thúc sự nghiệp, mà là trở về để thi đấu và cạnh tranh. Tôi chưa từng vô địch cùng Porto và đó là điều tôi muốn làm cho gia đình mình.” Phát biểu này cho thấy quyết tâm của Neves muốn chinh phục danh hiệu tại quê hương trước khi nghĩ đến các lựa chọn khác.
Sự quan tâm từ Manchester United xuất hiện khi đội bóng đang tìm kiếm phương án thay thế sau khi tạm dừng theo đuổi Carlos Baleba của Brighton do mức giá lên tới 100 triệu bảng. Ngoài MU, Newcastle và Tottenham cũng được cho là sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha, đặc biệt khi HLV Ruben Amorim được cho là rất muốn có anh trong đội hình.
Bất chấp những đồn đoán, Neves vẫn duy trì sự chuyên nghiệp tại Al-Hilal. Anh vừa cán mốc 100 trận thi đấu cho đội bóng Ả Rập và chỉ chia sẻ một biểu tượng trái tim trên mạng xã hội để kỷ niệm, không hề đề cập đến tương lai. Thái độ tập trung này càng khiến người hâm mộ tin rằng Neves sẽ chỉ rời CLB khi cảm thấy thời điểm đã chín muồi để hiện thực hóa giấc mơ trở về Porto.
















