
Senne Lammens đối mặt áp lực lớn tại Manchester United.
Thương vụ chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025 đã gây xôn xao tại Manchester United. Động thái này nhằm giải quyết khủng hoảng khung gỗ, nơi André Onana và Altay Bayindir chưa thuyết phục, nhưng lại vấp phải hoài nghi từ chính anh trai của tân binh – Tom Lammens.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Het Nieuwsblad của Bỉ, Tom thừa nhận ban đầu ông lo lắng về lựa chọn của em trai. "Tôi hoài nghi việc chuyển đến Man United, vì nhiều cầu thủ ở đó đã gục ngã trước áp lực và không phát huy hết tiềm năng," Tom chia sẻ. Ông thậm chí gợi ý Galatasaray là bến đỗ lý tưởng hơn, nơi Senne "có thể ngay lập tức tạo dấu ấn ở Champions League".
Dù vậy, Tom vẫn ủng hộ quyết định cuối cùng của Senne, nhấn mạnh cảm giác tích cực từ Manchester United. "Một phần nhờ Tony Coton, tuyển trạch viên thủ môn của United, đã theo dõi cậu ấy gần một năm và bị thuyết phục bởi phẩm chất của cậu ấy." Với 23 tuổi, 9 lần khoác áo U21 Bỉ và kinh nghiệm từ Club Brugge, Antwerp, Senne được xem là dự án dài hạn, ký hợp đồng 5 năm để thách thức Onana.
Áp lực tại Old Trafford càng lớn khi huyền thoại Wayne Rooney đặt dấu hỏi liệu đây có phải "vụ mua sắm hoảng loạn" của Quỷ Đỏ. Chưa ra sân, Senne đối mặt kỳ vọng khổng lồ từ fan trẻ, những người mong anh trở thành Thibaut Courtois mới. Với anh trai Tom, đây là thử thách để Senne chứng minh bản lĩnh, biến hoài nghi thành động lực chinh phục Premier League.