Sự khác biệt mang tên Ronaldo

16:28 Chủ nhật 17/11/2013

Ghi bàn thắng duy nhất, một lần đưa bóng trúng xà ngang để mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng áo bã trầu, có thể khẳng định Ronaldo chính là sự khác biệt cơ bản giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển trong trận đấu lượt đi play-off vòng loại World Cup.

Không thể vượt qua đội tuyển Nga ở vòng bảng, cánh cổng tới Brazil tưởng như đã khép lại đối với Ronaldo và các đồng đội, nhất là sau khi lá phiếu bốc thăm oan nghiệt đưa Thụy Điển trở thành kẻ ngáng đường Bồ Đào Nha. Thế nhưng giờ đây, cánh cổng đó đã được mở ra và người làm được điều đó chính là CR7.

Ngoài 1 bàn thắng và một lần dứt điểm trúng xà ngang, Ronaldo còn thực hiện tới 7 cú sút, bằng tổng số lần dứt điểm của Luis Nani, Helder Postiga và Raul Meireles cộng lại. 7 cú sút ấy còn nhiều hơn cả tổng số lần dứt điểm của đội khách Thụy Điển trong cả trận đấu (6 lần).

Ronaldo chính là sự khác biệt cơ bản giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Ảnh: Internet

Áp đảo đối thủ toàn diện ngay từ đầu trận, kiểm soát tới 68 % thời gian bóng lăn nhưng điều đó không mang lại bàn thắng cho các cầu thủ áo bã trầu cho đến tận phút thứ 80. Ngoài đường piste, HLV Paulo Bento bắt đầu nhấp nhổm bởi thời gian đang trôi dần đi trong khi trên băng ghế dự bị của Bồ Đào Nha có quá ít phương án thay thế hữu hiệu. Giải pháp duy nhất là chờ đợi và chờ đợi ở chân sút số 1 của bóng đá Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại C.Ronaldo. Và sự tin tưởng ấy của ông Bento cuối cùng đã mang lại thành công.

Trong một trận đấu mà 2 đội chơi chặt chẽ, tìm cách hạn chế mọi cơ hội của nhau, kết quả trận đấu thường được định đoạt bởi một tình huống tỏa sáng của một ngôi sao. Và Ronaldo đã làm được điều đó, qua đó xóa đi cái dớp “người hùng của những trận đấu nhỏ” mà người ta vẫn thường gán cho anh bấy lâu nay.

Pha lập công duy nhất của Ronaldo ở phút 82 có lẽ là bàn thắng quan trọng nhất của anh từ trước đến nay trong màu áo ĐTQG. Bàn thắng đó cũng giúp Ronaldo xóa đi định kiến của nhiều người rằng siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ chơi hay ở cấp độ CLB còn khi trở về ĐTQG thì chỉ là một cầu thủ bình thường. Đồng thời giúp Ronaldo ghi điểm trong cuộc chạy đua giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2013,trong bối cảnh Messi đang bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn, còn Ribery thì đang để lại nỗi thất vọng tràn trề khi bại trận 0-2 cùng đội tuyển Pháp trên đất Ukraina.

Đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo vẫn còn phải vượt qua một thử thách nữa vào đêm 19/11 tới. Trước mặt họ là chuyến hành quân đầy cạm bẫy tới Thụy Điển trong trận đấu lượt về. Nhưng với Ronaldo đang vào phom, Bồ Đào Nha biết rằng họ có thể vượt qua để không lỡ chuyến tàu cuối cùng tới Braxin vào năm sau.

(Bạn đọc: Anh Thư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục