Cuộc đua song mã giữa Manchester City và Arsenal tại Ngoại hạng Anh sắp đi đến hồi kết. Về mặt lý thuyết, thầy trò Mikel Arteta vẫn còn cơ hội bước lên ngôi vô địch trước khi bước vào vòng 38. Hai chiếc cúp được đặt ở Emirates và Etihad cuối tuần này để chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra.

Arsenal nhiều khả năng sẽ lại về sau Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Nếu Manchester City không thể đánh bại West Ham, còn trong trận đấu cùng giờ, Arsenal giành trọn 3 điểm trước Everton, “Pháo thủ” sẽ vượt lên trên bảng xếp hạng và chỉ vậy là đủ để đội bóng áo đỏ trắng chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá.
Dù cơ hội là vẫn còn dành cho "Pháo thủ", tuy nhiên, những cổ động viên bóng đá lâu năm đều hiểu rằng cuộc đua vô địch đã ngã ngũ từ cách đây vài ngày, khi Erling Haaland sút tung lưới Guglielmo Vicario lần thứ hai, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 dành cho thầy trò Pep Guardiola trước Tottenham Hotspur ngay trên sân khách.
Manchester City sẽ tiếp đón West Ham tại thánh địa Etihad ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Xét về tương quan lực lượng, “The Hammers” khó lòng so bì với đội chủ nhà. Chưa kể việc không còn động lực thi đấu khiến thầy trò David Moyes sẵn sàng buông xuôi bất cứ lúc nào.
Dù chính vị chiến lược gia người Scotland khẳng định các học trò của ông sẽ chơi một trận sòng phẳng với “The Citizens”, nhưng nhìn vào phong độ trái ngược giữa hai câu lạc bộ trong thời gian gần đây, thật khó để Arsenal có thể tin tưởng vào đội bóng cùng thành phố.
Lịch sử cũng không đứng về phía “Pháo thủ”. Đây là lần thứ 10 cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng Anh đi đến vòng đấu cuối cùng. Trong 9 lần trước đó, những đội giành lợi thế trên bảng xếp hạng đều lên ngôi vô địch. Gần như sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra vào cuối tuần này.
Dù kết quả có như thế nào, Martin Odegaard và các đồng đội vẫn có quyền tự hào về màn trình diễn của họ trong suốt mùa giải, khi Arsenal tiếp tục cho thấy sự tiến bộ vượt bậc dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Đại diện Bắc London đã trưởng thành hơn so với chính họ cùng kỳ năm ngoái.

Man City đủ bản lĩnh và đẳng cấp để tự quyết số phận của mình.
Có lẽ điều duy nhất mà Arsenal không thể tính đến, đó là sau 3 lần vô địch liên tiếp, Manchester City vẫn cho thấy khát khao chiến thắng cũng như sự xuất sắc đáng kinh ngạc của một đội bóng hàng đầu. Pep Guardiola và các học trò chưa chịu dừng lại, khi lịch sử đang vẫy gọi “The Citizens”.
Có lẽ những người hâm mộ “Pháo thủ” phải chờ thêm, nhưng dẫu sao, tín hiệu tích cực và một tương lai tươi sáng là điều dễ dàng nhận ra tại Emirates lúc này. Chắc chắn, Mikel Arteta cùng các cộng sự sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình.