Trong những ngày gần đây, những người hâm mộ của Quỷ đỏ liên tiếp được đón nhận những tin vui ập đến. Đầu tiên là những chiến thắng liên tiếp của đội bóng con cưng và tiếp đó là trong tuyên bố gần đây nhất Sir Alex đã cho biết ông chưa có ý định nghĩ hưu và sẽ tiếp tục dẫn dắt Man Utd thêm ít nhất là 2-3 năm nữa. Đó thực sự là thông tin quá vui đối với đội bóng thành Manchester.
Đã 26 năm qua, mọi người dường như đã quen với sự hiện diện của vị HLV người Scotland trên băng ghế huấn luyện của Man Utd. Hình ảnh của Man Utd luôn gắn liền với tên tuổi của Sir Alex và ngược lại. Thực tế trong những năm qua, dù biết thời gian dẫn dắt Man Utd của "ông già gân" không còn nhiều do tác động của tuổi tác, nhưng những nhà quản lý đội bóng vẫn không có bất kỳ kế hoạch nào cho việc tìm nhà cầm quân khác, việc tìm người thay thế mình tại sân Old Trafford là do Sir Alex quyết định.
Việc một "ông già" 72 tuổi hằng ngày vẫn miệt mài làm việc, cuối tuần lại phải chỉ huy các học trò thi đấu dưới áp lực khủng khiếp của hàng vạn khán giả thực sự đã để lại không ít lo lắng cho những ai yêu mến chiến lược gia này. Đặc biệt là môn thể thao mà ông huấn luyện là bóng đá, vốn nổi tiếng về độ gay cấn, kịch liệt, bất ngờ...và sẵn sàng tạo cảm giác đứng tim cho bất kỳ người hâm mộ nào chứ không chỉ là những người trong cuộc.
Càng đáng khâm phục hơn nếu chúng ta biết rằng Ngài Alex Ferguson vốn có tiền sử bệnh tim luôn tiềm ẩn.
Học trò cưng một thời của Sir Alex là Ronaldo đã từng tâm sự "Ông ấy nay đã 70 tuổi mà lại phải cáng đáng trách nhiệm dẫn dắt một CLB lớn như Man Utd rõ ràng quá căng thẳng. Cứ đà này coi chừng ông ấy bị vỡ tim mất...".Còn các chuyên gia y học đã chỉ rõ nhiều dấu hiệu nguy hiểm cho trái tim Sir Ferguson căn cứ trên những biểu hiện bên rìa sân cỏ của ông: Miệng liên tục nhai kẹo cao su, mũi và má càng lúc càng đỏ rần, không ngưng đi lên đi xuống dọc sân vung tay đá chân la hét chỉ đạo cầu thủ ngoài sân...
Đặc biệt ông rất nóng tính, nhất là sau một trận thua, vào phòng thay đồ là xấn tới sát mặt cầu thủ la mắng tơi bời tới mức họ phải đặt cho ông biệt danh "Máy sấy tóc".
Đã có hồi chuông báo động cảnh cáo bệnh tim đối với các HLV qua sự cố HLV Preciado 54 tuổi của CLB Villarreal (Tây Ban Nha) đã bị sốc tim, qua đời hồi tháng 6-2012. Trước đó là một ca tương tự của HLV Walker 52 tuổi nắm CLB Northwestern tại Mỹ. Hay như ông G.Houllier, cựu HLV Liverpool, phải bỏ đội về Pháp trải qua gần một năm chữa trị. Sau khi tạm bình phục HLV này đã nghe lời khuyên bác sĩ và chia tay nghiệp HLV.
Có một sự trùng lặp lạ là Sir Ferguson từng làm trợ lý HLV và được đôn lên dẫn dắt đội tuyển Scotland tại World Cup 1986 thay HLV J. Scot vì ông này bị đột tử.
Rõ ràng là có rất nhiều nguy hiểm vẫn luôn rình rập chiến lược gia nổi tiếng này. Nhưng với Sir Alex thì không có nguy hiểm nào (kể cả sự đe dọa tính mạng) có thể làm ông chùn bước. Bởi với ông, MU là máu thịt, là cuộc sống của mình. Đó thực sự là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã mang lại cho chiến lược gia 72 tuổi này.
Việc một "ông già" 72 tuổi hằng ngày vẫn miệt mài làm việc, cuối tuần lại phải chỉ huy các học trò thi đấu dưới áp lực khủng khiếp của hàng vạn khán giả thực sự đã để lại không ít lo lắng cho những ai yêu mến chiến lược gia này. Đặc biệt là môn thể thao mà ông huấn luyện là bóng đá, vốn nổi tiếng về độ gay cấn, kịch liệt, bất ngờ...và sẵn sàng tạo cảm giác đứng tim cho bất kỳ người hâm mộ nào chứ không chỉ là những người trong cuộc.
![]() |
Sir Alex Ferguson vẫn tiếp tục dẫn dắt MU |
Càng đáng khâm phục hơn nếu chúng ta biết rằng Ngài Alex Ferguson vốn có tiền sử bệnh tim luôn tiềm ẩn.
Học trò cưng một thời của Sir Alex là Ronaldo đã từng tâm sự "Ông ấy nay đã 70 tuổi mà lại phải cáng đáng trách nhiệm dẫn dắt một CLB lớn như Man Utd rõ ràng quá căng thẳng. Cứ đà này coi chừng ông ấy bị vỡ tim mất...".Còn các chuyên gia y học đã chỉ rõ nhiều dấu hiệu nguy hiểm cho trái tim Sir Ferguson căn cứ trên những biểu hiện bên rìa sân cỏ của ông: Miệng liên tục nhai kẹo cao su, mũi và má càng lúc càng đỏ rần, không ngưng đi lên đi xuống dọc sân vung tay đá chân la hét chỉ đạo cầu thủ ngoài sân...
Đặc biệt ông rất nóng tính, nhất là sau một trận thua, vào phòng thay đồ là xấn tới sát mặt cầu thủ la mắng tơi bời tới mức họ phải đặt cho ông biệt danh "Máy sấy tóc".
Đã có hồi chuông báo động cảnh cáo bệnh tim đối với các HLV qua sự cố HLV Preciado 54 tuổi của CLB Villarreal (Tây Ban Nha) đã bị sốc tim, qua đời hồi tháng 6-2012. Trước đó là một ca tương tự của HLV Walker 52 tuổi nắm CLB Northwestern tại Mỹ. Hay như ông G.Houllier, cựu HLV Liverpool, phải bỏ đội về Pháp trải qua gần một năm chữa trị. Sau khi tạm bình phục HLV này đã nghe lời khuyên bác sĩ và chia tay nghiệp HLV.
Có một sự trùng lặp lạ là Sir Ferguson từng làm trợ lý HLV và được đôn lên dẫn dắt đội tuyển Scotland tại World Cup 1986 thay HLV J. Scot vì ông này bị đột tử.
Rõ ràng là có rất nhiều nguy hiểm vẫn luôn rình rập chiến lược gia nổi tiếng này. Nhưng với Sir Alex thì không có nguy hiểm nào (kể cả sự đe dọa tính mạng) có thể làm ông chùn bước. Bởi với ông, MU là máu thịt, là cuộc sống của mình. Đó thực sự là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã mang lại cho chiến lược gia 72 tuổi này.
Thanh Điệp |
00:00 30/11/-0001