
Ninh Bình đánh bại Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Ninh Bình FC.
Trận đấu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình đã diễn ra đầy kịch tính tại vòng 7 V-League, kết thúc bằng chiến thắng 2-1 nghiêng về đội khách. Dù đội chủ nhà là những người kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong phần lớn thời gian, sự phung phí của hàng công cùng khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao bên phía Ninh Bình đã định đoạt kết quả trận đấu.
Ngay từ những phút đầu tiên, thế trận đã cởi mở nhưng Hà Nội FC dần cho thấy sự lấn lướt rõ rệt. Đội chủ sân Hàng Đẫy liên tục tổ chức các đợt tấn công vây hãm khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng các chân sút lại tỏ ra vô duyên một cách đáng tiếc.
Phút 24, Hai Long căng ngang dọn cỗ cho Daniel Passira, nhưng cú dứt điểm cận thành không thắng được sự xuất sắc của Văn Lâm. Đỉnh điểm của sự tiếc nuối đến ở phút 41, khi Hai Long tung cú sút xa uy lực đánh bại hoàn toàn Văn Lâm, nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Bất chấp sức ép khủng khiếp, Ninh Bình đã đứng vững để khép lại hiệp một mà không bị thủng lưới.
Bước sang hiệp hai, Ninh Bình bất ngờ thay đổi chiến thuật, chủ động đẩy cao đội hình để chơi sòng phẳng. Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả khi họ dần lấy lại thế trận và tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi.

Ninh Bình FC tạm giữ ngôi đầu sau chiến thắng trước Hà Nội FC. Ảnh: Ninh Bình FC.
Phút 70, từ một quả phạt góc do đội trưởng Hoàng Đức thực hiện, tiền đạo vào sân thay người Dos Anjos đã bật cao đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng này như một gáo nước lạnh giội vào nỗ lực của Hà Nội FC.
Chỉ 10 phút sau, kịch bản tương tự lặp lại nhưng với một kết thúc mãn nhãn hơn. Vẫn là Hoàng Đức với một quả phạt góc, bóng được hàng thủ Hà Nội phá ra và tìm đến đúng vị trí của Nguyễn Quốc Việt. Tiền đạo của U23 Việt Nam đã không một chút do dự, tung ra một cú sút xa tuyệt đẹp, găm bóng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Văn Hoàng, tạo nên một siêu phẩm và nhân đôi cách biệt.
Không còn gì để mất, Hà Nội FC dồn toàn lực lên tấn công. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 83 khi Xuân Tú có mặt đúng lúc để đá bồi, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau khi cú sút của Văn Quyết tìm đến cột dọc.
Tuy nhiên, may mắn một lần nữa ngoảnh mặt với đội chủ nhà khi cú sút ở phút 86 lại bị xà ngang từ chối. Chung cuộc, Hà Nội FC đành chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong khi đó, Ninh Bình bảo toàn được mạch bất bại và hiên ngang giữ vững ngôi đầu V-League.