
Trận đấu giữa SLNA và CAHN tại vòng 7 V-League đã khép lại với kịch bản nghẹt thở, nơi công nghệ VAR, những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân và một tấm thẻ đỏ đã định đoạt kết quả.
Dù bị đánh giá thấp hơn, SLNA đã có một trận đấu kiên cường và bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ một khoảnh khắc thiên tài. Phút 41, từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, trung vệ U23 Việt Nam Lê Nguyên Hoàng đã thực hiện một siêu phẩm sút phạt không thể cản phá, đánh bại thủ thành Nguyễn Filip.
Trước đó, đội chủ nhà cũng phải nhờ đến tài năng của thủ môn trẻ Cao Văn Bình và sự may mắn với pha cứu thua trên vạch vôi của Văn Thành để giữ sạch lưới.
Sang hiệp hai, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi CAHN dồn lên tìm bàn gỡ. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 57, khi Leo Artur đệm bóng cận thành tung lưới SLNA. Bàn thắng ban đầu không được công nhận vì lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định công nhận bàn gỡ hòa 1-1.
Công nghệ VAR một lần nữa trở thành tâm điểm ở phút 82 khi từ chối bàn thắng của Quang Hải cũng vì lỗi việt vị.
Kịch tính của trận đấu lên đến đỉnh điểm ở phút 87 khi Dale Moore của SLNA phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha vào bóng nguy hiểm. Chơi thiếu người trong những phút cuối, bao gồm 11 phút bù giờ, SLNA đã phải gồng mình chống đỡ sức ép khủng khiếp từ đối thủ.
May mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi cú sút của Phan Văn Đức ở phút 90+7 chỉ tìm đến xà ngang, khép lại trận đấu với một điểm quý giá cho mỗi đội.
Chung cuộc: SLNA 1-1 CAHN
Ghi bàn: Lê Nguyên Hoàng (41') - Leo Artur (57')