Mở đầu bài viết, cây bút Simon Rice và Jack de Menezes phân tích chiến thắng của Manchester City trước kình định Manchester United. Theo đó, họ cho rằng đội quân được dẫn dắt bởi Louis van Gaal lúc này mới có 3 chiến thắng sau 10 trận, và đó là khởi đầu tệ hại nhất của M.U suốt 28 năm qua.
Trận derby thành Manchester chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Sergio Aguero, tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu. Song, dấu ấn chiến thuật của Manuel Pellegrini suốt 90 phút tại Etihad đang dấy lên một câu hỏi. Thật vậy, M.U của Van Gaal dù thua song họ lại tạo ra được dấu ấn chiến thuật rõ nét qua cách bố trí đội hình, lẫn tài dùng người.
Tuy Man City không có được thế trận lấn lướt so với Man United, nhưng họ vẫn có được chiến thắng nhờ tấm thẻ đỏ xuẩn ngốc của Smalling. Sau trận đấu, có người nói đùa tên của Smalling có chữ “Small” (trong tiếng Anh tức là: nhỏ bé). Và chính vì sử dụng một hậu vệ “nhỏ bé” nên cầu thủ này đã hành xử rất thiếu suy nghĩ dẫn đến thất bại cho M.U
Trong khi đó, Chelsea có chiến thắng không thuyết phục trước QPR, với bàn thắng trên chấm 11 mét đầy tranh cãi của Eden Hazard. Jose Mourinho không đổ lỗi cho các học trò, mà trách khứ cổ động viên trên sân Stamford Bridge. Ông nói đội nhà thi đấu như giữa chốn không người khi các khán đài im lặng...đáng sợ.
Báo Anh có những ý kiến khá trái chiều về trận thắng của Chelsea. Nhiều người ủng hộ quyết định thổi phạt đền của trọng tài trong tình huống Eden Hazard bị té ngã. Ngược lại, người ta cho rằng tiền vệ người Bỉ “lặn” quá khéo. Từ đó, người ta thấy được các cầu thủ Chelsea đang tinh ranh hơn dưới thời Jose Mourinho, nếu không muốn nói thực dụng.
Trong khi đó, Newcastle hồi sinh mạnh mẽ với 4 chiến thắng liên tiếp. Sau Man City ở Capital One Cup, tới lượt Liverpool “phơi xác” khi làm khách tới St. James' Park cuối tuần qua. Sắp tới, “chích choè” được dự đoán sẽ tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng do chỉ phải gặp West Brom, QPR, West Ham và Burnley.
Còn Liverpool, trận thua Newcastle tiếp tục cho thấy bộ mặt đáng thất vọng của họ. Việc không ghi được bàn thắng trong chuyến hành quân tới miền Đông Bắc nước Anh là trận thứ 3 trong 4 trận gần đây The Kop tịt ngòi. Sự ngán ngẫm thể hiện rõ trên gương mặt các CĐV Liverpool. Họ nhớ Luis Suarez khi cuối tuần này lại phải gặp Chelsea…
![]() |
Tấm thẻ đỏ cho Smalling đã khiến M.U thua trận |
Trận derby thành Manchester chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Sergio Aguero, tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu. Song, dấu ấn chiến thuật của Manuel Pellegrini suốt 90 phút tại Etihad đang dấy lên một câu hỏi. Thật vậy, M.U của Van Gaal dù thua song họ lại tạo ra được dấu ấn chiến thuật rõ nét qua cách bố trí đội hình, lẫn tài dùng người.
Tuy Man City không có được thế trận lấn lướt so với Man United, nhưng họ vẫn có được chiến thắng nhờ tấm thẻ đỏ xuẩn ngốc của Smalling. Sau trận đấu, có người nói đùa tên của Smalling có chữ “Small” (trong tiếng Anh tức là: nhỏ bé). Và chính vì sử dụng một hậu vệ “nhỏ bé” nên cầu thủ này đã hành xử rất thiếu suy nghĩ dẫn đến thất bại cho M.U
![]() |
Eden Hazard mang về quả 11 mét tranh cãi cho Chelsea |
Trong khi đó, Chelsea có chiến thắng không thuyết phục trước QPR, với bàn thắng trên chấm 11 mét đầy tranh cãi của Eden Hazard. Jose Mourinho không đổ lỗi cho các học trò, mà trách khứ cổ động viên trên sân Stamford Bridge. Ông nói đội nhà thi đấu như giữa chốn không người khi các khán đài im lặng...đáng sợ.
Báo Anh có những ý kiến khá trái chiều về trận thắng của Chelsea. Nhiều người ủng hộ quyết định thổi phạt đền của trọng tài trong tình huống Eden Hazard bị té ngã. Ngược lại, người ta cho rằng tiền vệ người Bỉ “lặn” quá khéo. Từ đó, người ta thấy được các cầu thủ Chelsea đang tinh ranh hơn dưới thời Jose Mourinho, nếu không muốn nói thực dụng.
![]() |
Newcastle tiếp tục thăng hoa |
Trong khi đó, Newcastle hồi sinh mạnh mẽ với 4 chiến thắng liên tiếp. Sau Man City ở Capital One Cup, tới lượt Liverpool “phơi xác” khi làm khách tới St. James' Park cuối tuần qua. Sắp tới, “chích choè” được dự đoán sẽ tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng do chỉ phải gặp West Brom, QPR, West Ham và Burnley.
Còn Liverpool, trận thua Newcastle tiếp tục cho thấy bộ mặt đáng thất vọng của họ. Việc không ghi được bàn thắng trong chuyến hành quân tới miền Đông Bắc nước Anh là trận thứ 3 trong 4 trận gần đây The Kop tịt ngòi. Sự ngán ngẫm thể hiện rõ trên gương mặt các CĐV Liverpool. Họ nhớ Luis Suarez khi cuối tuần này lại phải gặp Chelsea…
![]() |
Thiên Yết |
00:00 30/11/-0001