
Thủ môn thuộc biên chế Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, vừa thông báo trên mạng xã hội về việc chia tay vợ, Daniela ter Stegen, sau khoảng thời gian dài gắn bó. Ngôi sao người Đức kết hôn năm 2017, có hai con chung là Ben và Tom.
Anh chuyển sang khoác áo "Los Blaugrana" từ Borussia Monchengladbach vào năm 2014, khi mới 21 tuổi. Cặp đôi được người dân địa phương thường xuyên bắt gặp trong các hoạt động thường ngày như mua sắm hay đạp xe, tận hưởng cuộc sống giản dị giữa lòng thành phố.
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai quyết định chia tay. Trên trang cá nhân, Marc-Andre ter Stegen đăng tải thông báo bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, khẳng định đây là một quyết định khó khăn nhưng thực sự cần thiết.
"Xin chào mọi người, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Dani và tôi đã quyết định mỗi người đi một ngả. Đây không phải là quyết định dễ dàng, như các bạn có thể hình dung, nhưng chúng tôi tin rằng đây là bước đi tốt nhất cho cả hai".
Bên cạnh đó, thủ môn Barcelona cũng nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo các con có một môi trường ổn định và yêu thương: "Mục tiêu chung của chúng tôi là làm những gì tốt nhất cho con cái, đảm bảo chúng tiếp tục lớn lên trong sự yêu thương và ổn định".
"Chúng tôi vẫn cam kết làm việc cùng nhau với tư cách cha mẹ và luôn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, trân trọng như trước đây".
Ở một diễn biến khác, đội bóng chủ quản của Marc-Andre ter Stegen, Barcelona đang có phong độ tương đối ấn tượng khi tạm thời đứng đầu trên bảng xếp hạng La Liga.
Mới đây, đội bóng xứ Catalanta đã đánh bại Benfica ngay trên khách dù chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian bởi tấm thẻ đỏ của Pau Cubarsi. Thủ thành Wojciech Szczesny đã mang đến màn trình diễn cực kỳ ấn tượng nơi khung gỗ.