
Grealish đón cú sốc khi nhà riêng bị trộm số tài sản không nhỏ.
Vụ trộm táo tợn tại dinh thự của ngôi sao bóng đá Jack Grealish, ước tính gây thiệt hại lên tới 1 triệu bảng Anh, đã chính thức khép lại hồ sơ điều tra từ phía cảnh sát. Quyết định này được đưa ra sau khi các nhà chức trách không thể xác định được bất kỳ nghi phạm nào, dù đã tiến hành một cuộc điều tra chi tiết và tỉ mỉ. Đây là một tin tức gây thất vọng lớn cho cả Grealish và bạn gái Sasha Attwood, những người đã hy vọng công lý sẽ được thực thi.
Vụ cướp kinh hoàng xảy ra vào tháng 12 năm 2023, khi Jack Grealish vẫn còn là cầu thủ của Manchester City. Băng cướp đã đột nhập vào ngôi nhà sang trọng của anh tại Knutsford, Cheshire, và lấy đi hàng loạt trang sức cùng đồng hồ đắt giá, tổng trị giá lên đến 1 triệu bảng. Điều đáng nói là vào thời điểm đó, Sasha Attwood và 10 thành viên khác trong gia đình cô đang có mặt tại nhà, trải qua khoảnh khắc kinh hoàng và sợ hãi tột độ. May mắn thay, không có ai bị thương về thể chất, nhưng cú sốc tinh thần thì không hề nhỏ.
Ngay sau vụ việc, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành các cuộc điều tra tại hiện trường và khu vực lân cận. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ, mọi manh mối đều dẫn vào ngõ cụt. Quyết định đóng vụ án dường như củng cố nhận định rằng đây là một hành động được thực hiện bởi một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi và không để lại dấu vết đáng kể. Khu vực Knutsford, Cheshire, nơi Grealish sinh sống, cũng được biết đến là mục tiêu thường xuyên của các băng nhóm cướp có tổ chức từ Brazil, Mexico, Chile và Peru, vốn nổi tiếng với những vụ đột nhập táo tợn.
Một nguồn tin thân cận đã chia sẻ về cảm xúc của cặp đôi: "Jack và Sasha đã nhận ra từ lâu rằng họ có thể sẽ không bao giờ tìm ra thủ phạm. Nhưng việc cảnh sát chính thức đóng vụ án vẫn là một cú sốc đối với họ. Điều này có nghĩa là băng nhóm này có thể thoát tội và tiếp tục nhắm đến những nạn nhân khác." Tâm trạng thất vọng là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi tài sản bị mất đi nhưng kẻ gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trước đó, ngay sau vụ cướp, Grealish đã bày tỏ trên mạng xã hội sự nhẹ nhõm khi gia đình an toàn: "Đây là một trải nghiệm đau đớn với tất cả chúng tôi, nhưng tôi rất biết ơn vì không ai bị thương." Dù vậy, gánh nặng tâm lý và sự lo lắng về an ninh vẫn luôn thường trực.
Đại diện Cảnh sát Cheshire xác nhận việc đóng vụ án: "Sau cuộc điều tra chi tiết của các thanh tra, vụ án này đã được đóng lại mà không có nghi phạm nào được xác định. Nếu có thông tin mới, vụ việc sẽ được xem xét lại." Thông báo này để ngỏ khả năng tái điều tra nếu có bằng chứng mới, nhưng hiện tại, vụ án vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Trong khi cuộc sống cá nhân gặp biến cố, sự nghiệp của Jack Grealish lại đang có những dấu hiệu tích cực. Anh đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Everton theo dạng cho mượn. Mới đây, Grealish đã góp công lớn giúp thầy trò HLV David Moyes giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Brighton ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, cho thấy khả năng hòa nhập và sự cống hiến của mình cho đội bóng mới. Tuy nhiên, dù sự nghiệp đang thăng hoa, bóng đen của vụ cướp vẫn là một vết sẹo khó lành trong tâm trí ngôi sao này.