
Ole Gunnar Solskjaer từng nhận lời khen từ Sir Alex Ferguson khi dẫn dắt Manchester United.
Ruben Amorim đang đứng trước bờ vực chia tay Manchester United nếu không thể đảo ngược phong độ tồi tệ của đội bóng. Một năm sau khi được chiêu mộ từ Sporting CP thay Erik ten Hag, nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn chưa mang về danh hiệu nào, dù kiên định với hệ thống chiến thuật ưa thích. Kết quả trên sân – chỉ ba chiến thắng trong sáu trận Ngoại hạng Anh – khiến đồng sở hữu Jim Ratcliffe ngày càng mất kiên nhẫn. Trận gặp Sunderland cuối tuần này được coi là "cửa ải" then chốt, nơi thất bại có thể đẩy Amorim ra đường với chi phí bồi thường khoảng 12 triệu bảng.
Giữa bối cảnh hỗn loạn, cái tên bất ngờ nổi lên là Ole Gunnar Solskjaer – cựu HLV Quỷ đỏ và huyền thoại sân Old Trafford. Sau khi thất bại tại Besiktas (bị sa thải tháng 8/2025 vì không vào được châu Âu), Solskjaer đang thất nghiệp và sẵn sàng trở lại. Theo Gareth Southgate, cựu HLV tuyển Anh, chính Sir Alex Ferguson từng ca ngợi Solskjaer là người gìn giữ "DNA Man United" năm 2019: "Ole đã kết nối với người hâm mộ. Ông ấy hiểu Man United và có những trải nghiệm đó. Các cầu thủ thi đấu với nụ cười trên môi và thể hiện tốt nhất khả năng của mình."
Từ sau kỷ nguyên Ferguson, chưa HLV nào tại United đạt tỷ lệ thắng cao như Solskjaer, người từng đưa đội về nhì Premier League 2020/21. Áp lực lớn nhất với Amorim chính là duy trì truyền thống chiến thắng trong môi trường khắc nghiệt Old Trafford. Nếu thất bại, Solskjaer – với tình yêu dành cho "gia đình United" – có thể là lựa chọn lý tưởng để cứu vãn mùa giải. Liệu Quỷ đỏ có dám lật ngược kịch bản, hay Amorim sẽ viết nên chương mới? Câu trả lời nằm ở những trận cầu sắp tới, nơi niềm tin fan hâm mộ đang lung lay.