
HLV Ruben Amorim thừa nhận nguy cơ bị sa thải.
Kể từ khi nhậm chức cách đây 10 tháng, Amorim mới chỉ giành được 9 chiến thắng sau 33 trận tại Ngoại hạng Anh, khiến câu chuyện về việc giữ ghế trở nên ngày càng bấp bênh.
Trong buổi họp báo, Amorim thẳng thắn chia sẻ: "Không ai ở đây là ngây thơ. Chúng tôi hiểu rằng cần kết quả để tiếp tục dự án này. Nếu phong độ không được cải thiện, sẽ rất khó để giữ niềm tin từ ban lãnh đạo và các chủ sở hữu." Ông nhấn mạnh rằng quyết định về tương lai của mình hoàn toàn nằm trong tay ban giám đốc, không phải là lựa chọn cá nhân: "Tôi không thể tự quyết định việc ra đi. Thất bại luôn khó chịu, nhưng chỉ có ban lãnh đạo mới quyết định."
Huấn luyện viên 40 tuổi cũng thừa nhận áp lực từ việc tạo động lực cho đội bóng: "Thật là bực bội khi bạn nỗ lực tạo động lực, bước vào trận tiếp theo, nhưng kết quả không như ý. Điều này ảnh hưởng đến cả cầu thủ lẫn đội ngũ nhân viên. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ nếu chưa làm tất cả để theo đuổi sự nghiệp của mình tại đây."
Manchester United hiện phải đối mặt với một Sunderland thi đấu ấn tượng. Đội bóng mới thăng hạng này đã giành 11 điểm sau 6 trận đầu tiên, khởi đầu tốt nhất của một tân binh từ Championship kể từ West Ham năm 2012. Trong khi đó, 4 trong 9 chiến thắng của Amorim tại Ngoại hạng Anh là trước các đội mới thăng hạng như Southampton, Leicester, Ipswich và Burnley, nhưng Sunderland lại là thử thách hoàn toàn khác.
Trận đấu sắp tới không chỉ là cơ hội để MU nối dài chuỗi trận bất bại trước các đội tân binh mà còn là bài kiểm tra sống còn cho tương lai của Ruben Amorim tại Old Trafford. Một kết quả thất bại có thể khiến chiếc ghế của ông lung lay nghiêm trọng, đồng thời gia tăng áp lực từ ban lãnh đạo và người hâm mộ.