
HLV Ruben Amorim nhận trọng trách vực dậy Manchester United.
Nửa tháng kể từ khi mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử Manchester United kết thúc, những khó khăn trong công cuộc tái thiết dưới thời HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo của Sir Jim Ratcliffe ngày càng rõ nét. Dù đã có tín hiệu tích cực ban đầu, con đường phía trước vẫn đầy chông gai.
Quyết định chiêu mộ Matheus Cunha với giá 62,5 triệu bảng và Bryan Mbeumo 71 triệu bảng tạo nên những tuyên bố mạnh mẽ, tuy nhiên không che lấp được những vấn đề phức tạp trong việc xây dựng lại đội hình.
Nỗi khó khăn lớn nhất của Man United lúc này đến từ thị trường chuyển nhượng, với sự lúng túng trong cả khâu mua và bán người. Việc đàm phán Bryan Mbeumo bắt đầu với mức giá quá thấp 45 triệu bảng khiến Brentford không hài lòng và cuối cùng Quỷ Đỏ vẫn phải trả gần mức giá yêu cầu ban đầu. Điều này phản ánh sự thiếu kinh nghiệm trong định giá hoặc chiến lược thương thảo chưa hiệu quả.
Trước đó, mức phí cao dành cho Matheus Cunha cũng đã định hình một tiêu chuẩn đắt đỏ cho các mục tiêu tương tự, khiến Man United mất đi lợi thế trong các thương vụ khác.

HLV Ruben Amorim cần tận dụng tốt những tân binh được đưa về trong kỳ chuyển nhượng hè.
Cạnh đó, khía cạnh chuyển nhượng chiều đi lại trở thành gánh nặng lớn với những cầu thủ nhận lương cao như Marcus Rashford, Jadon Sancho và Alejandro Garnacho vẫn chưa thể thanh lý. Sự cứng rắn của HLV Ruben Amorim, như việc tước áo số 10 của Rashford hay yêu cầu nhóm cầu thủ không nằm trong kế hoạch tập luyện riêng, dù cần thiết, lại làm căng thẳng môi trường CLB và làm giảm vị thế trên bàn đàm phán. Các đối tác có thể tận dụng điều này để ép giá hoặc chờ đợi cơ hội mượn vào phút chót.
Dù đã đầu tư hơn 130 triệu bảng cho hàng công, những vấn đề nền tảng vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là tuyến giữa. Trận hòa 0-0 với Leeds phản ánh rõ sự thiếu tốc độ, thể lực và khả năng tranh chấp bóng - những điểm yếu tồn tại từ nhiều mùa giải qua. HLV Amorim thừa nhận đội bóng đang thiếu tốc độ ở khu trung tuyến và đây là vấn đề cần ưu tiên xử lý. Tuy nhiên, với quỹ lương ngày càng lớn và việc thanh lý cầu thủ bị trì trệ, Man United đang gặp khó khăn tài chính để theo đuổi các tiền vệ chất lượng như Ederson của Atalanta.
Áp lực đối với HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo mới là rất lớn khi mọi quyết định đều bị dư luận và người hâm mộ soi xét kỹ lưỡng. Lời hứa về "thời kỳ tốt đẹp đang đến" giờ đây trở thành canh bạc rủi ro. Cuộc tái thiết mới chỉ bắt đầu nhưng những thử thách hiện tại cho thấy Man United vẫn đang bước đi trên con đường đầy khó khăn, nơi mỗi nước đi có thể dẫn đến thành công vang dội hoặc thất bại đau đớn.