Manchester City xuất sắc vượt qua kình địch Manchester United trong trận derby căng thẳng tại Old Trafford dù tiền vệ Phil Foden bị trọng tài Michael Oliver truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một.
Sự cố diễn ra ở 23 phút đầu trận khi Foden có pha tranh chấp quyết liệt với Bruno Fernandes. Sau khi ngã xuống sân, Foden bị thủ quân Manchester United tung chân đá nhẹ vào người. Ngay lập tức, ngôi sao của Manchester City đáp trả bằng cách duỗi thẳng hai chân vào vùng bụng Fernandes. Trọng tài Michael Oliver nhận định đây là hành vi bạo lực và trực tiếp rút thẻ đỏ đuổi Foden. Tổ VAR xác nhận có "hành động phụ" từ tiền vệ người Anh nên giữ nguyên quyết định, bất chấp sự bực tức từ phía cầu thủ này.
Tấm thẻ đỏ khiến tiền đạo Erling Haaland nổi giận, trực tiếp quát mắng yêu cầu Foden mau chóng rời sân thay vì nán lại phân trần. Dù thi đấu thiếu người, chính Haaland đã đóng vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm trọn vẹn cho Manchester City.
Án phạt dành cho Foden vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn trên sóng Sky Sports. Cựu hậu vệ Micah Richards nhận định: "Foden không hề tỏ ra đau đớn. Nếu Foden bắt đầu la gào ở pha bị đá, quyết định của trọng tài có thể đã bị đảo ngược. Ở góc nhìn của trọng tài, tình huống đó trông nghiêm trọng hơn thực tế. Tôi không ủng hộ phản ứng của Foden, nhưng Fernandes là người bắt đầu trước".
Đồng quan điểm, Roy Keane cho rằng: "Bruno tranh chấp, phạm lỗi rồi đá nhẹ vào Foden đang nằm dưới sân. Foden phản ứng lại và bị đuổi. Tôi nghĩ tình huống đó bị coi là bạo lực, nhưng với tôi, Bruno mới là người chơi bạo lực ở đây. Tôi không nghĩ đó là một tấm thẻ đỏ cho Foden."
Hình phạt này xoáy sâu vào khủng hoảng phong độ của cầu thủ 26 tuổi. Cựu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-24 chưa ghi bàn nào trong năm 2026 và vừa bị gạt khỏi danh sách tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel, người cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận derby.











