Cristiano Ronaldo vừa chính thức đập tan mọi đồn đoán về việc giã từ sự nghiệp quốc tế. Trải qua nỗi thất vọng khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 16 đội kỳ World Cup vừa qua, CR7 thừa nhận bản thân đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục cống hiến cho màu áo bã trầu.
Chia sẻ trước truyền thông, Ronaldo nhấn mạnh hai tham vọng lớn nhất lúc này: "Mục tiêu của tôi bao gồm hai điều: cán mốc 1.000 bàn thắng và vô địch Nations League cùng Bồ Đào Nha." Hiện tại, cầu thủ sở hữu 233 lần khoác áo ĐTQG chỉ còn cách kỷ lục vô tiền khoáng hậu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp vỏn vẹn 21 pha lập công.
Nói về quyết định đi hay ở của mình, thủ quân Bồ Đào Nha bộc bạch chi tiết: "Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ đến chuyện chia tay. Tất nhiên, tôi luôn suy ngẫm về những quyết định, về tương lai và cả hiện tại của mình. Tôi là một người hay suy nghĩ. Việc các bạn thấy tôi ở đây lúc này đồng nghĩa với việc tôi sẽ tiếp tục."
Những cuộc thảo luận với Chủ tịch Liên đoàn Pedro Proença và tân HLV trưởng Jorge Jesus đã củng cố quyết tâm của anh. Ronaldo tự tin khẳng định giá trị bản thân: "Tôi vẫn tin mình đủ sức giúp ĐTQG đạt được những gì họ muốn. Tôi nghĩ mình có thể hỗ trợ đội tuyển không chỉ bằng những bàn thắng mà còn ở các khía cạnh bên ngoài sân cỏ. Đội tuyển đang có một thế hệ trẻ mới, nhưng với tôi, cốt lõi vẫn là khả năng hiện diện trên sân để ghi bàn và giúp đội nhà giành chiến thắng."
Bất chấp những hoài nghi, Ronaldo tuyên bố anh sẵn sàng lùi lại nếu trở thành gánh nặng: "Bất cứ khi nào họ nói không cần tôi ở ĐTQG nữa, tôi sẽ là người đầu tiên ra đi. Khi cảm thấy mình không còn đóng góp được gì hoặc gây ảnh hưởng đến bầu không khí chung, tôi sẽ là người đi đầu. Tôi sẽ xách vali và rời đi ngay lập tức." Dẫu vậy, anh cũng gửi một lời khẳng định: "Người dân Bồ Đào Nha vẫn đặt niềm tin vào tôi. Đó là lý do tôi vẫn ở đây. Chỉ cần nhìn vào những con số, tôi chắc chắn các bạn có thể tự tính toán được, tôi vẫn đang làm rất tốt."
Về phần tân HLV Jorge Jesus - người từng làm việc với CR7 tại Al-Nassr, ông xác nhận Ronaldo sẽ đá chính trận gặp xứ Wales vào lúc 01h45 ngày 25/9 (giờ Việt Nam). Dù ca ngợi Ronaldo là "biểu tượng của Bồ Đào Nha", chiến lược gia này cũng khẳng định tính kỷ luật: "Việc cậu ấy có ra sân hay không hoàn toàn do huấn luyện viên quyết định, cậu ấy không có đặc quyền mặc định cho việc đó."













