
Ruben Neves và Joao Cancelo không kìm được những giọt nước mắt.
Làng bóng đá thế giới rúng động trước thông tin tiền đạo Diogo Jota của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha đột ngột qua đời ở tuổi 28 do tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại Tây Ban Nha. Tai nạn còn cướp đi sinh mạng của em trai anh, Andre, 26 tuổi, cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp.
Sự mất mát đã gây nên cú sốc lớn cho Ruben Neves và Joao Cancelo - hai đồng đội thân thiết của Jota tại tuyển quốc gia. Trước trận tứ kết FIFA Club World Cup giữa Al-Hilal và Fluminense, trong phút mặc niệm, cả hai không kìm được nước mắt và bật khóc ngay trên sân để tưởng nhớ người bạn đồng hành đã cùng họ giành chức vô địch Nations League.
HLV Simone Inzaghi của Al-Hilal thừa nhận bầu không khí đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: "Chúng ta đều biết hôm nay là ngày rất đau buồn vì những sự việc liên quan đến Diogo và Andre. Những chuyện như thế không nên xảy ra. Ruben Neves và Joao Cancelo là bạn thân của cậu ấy, vì vậy hôm nay là thời khắc khó khăn đối với tất cả. Dù cố gắng tập luyện bình thường, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một bi kịch quá lớn."
Trên mạng xã hội, Joao Cancelo cũng chia sẻ nỗi lòng đầy đau xót về sự mất mát của gia đình Jota. Anh bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, thể hiện sự kính trọng và thương tiếc với người đồng đội đã khuất.