Lavia đã hoàn tất thương vụ trị giá 53 triệu bảng từ Southampton đến Stamford Bridge vào mùa hè năm ngoái. Nhưng tiền vệ này phải đợi đến tháng 12 mới có trận ra mắt đội một trước Crystal Palace bởi chấn thương mắt cá chân. Sau đó, Lavia phải chịu một chấn thương khác, lần này là chấn thương gân kheo. Trận đấu với Palace cũng là lần ra sân duy nhất của cầu thủ 20 tuổi này ở mùa giải trước.

Giờ đây, Lavia đã sung mãn để bắt đầu chiến dịch 2024/25. Những bức ảnh tuần trước cho thấy anh đã trở lại tập luyện ở đội một, dưới sự giám sát của huấn luyện viên trưởng mới được bổ nhiệm Enzo Maresca.
Tuy nhiên, tin đồn trên mạng xã hội vào hôm nay cho thấy Lavia đã dính thêm một chấn thương nữa khi thi đấu trong trận giao hữu không khán giả cho The Blues tại Cobham. Và tiền vệ này mau chóng bác bỏ: "Thành thật mà nói thì thật kỳ lạ!
‘Hãy quan tâm đến gia đình trước khi đến đây để tung tin giả về sức khỏe của một cậu bé. Tất cả chỉ vì một vài lượt thích. Không biết xấu hổ.”