Vỡ mộng đổi chủ, Man Utd chìm sâu trong khủng hoảng nợ

09:28 Thứ sáu 25/09/2026

TinTheThao.com.vnKhối nợ vượt mốc 1,15 tỷ bảng đang đè nặng lên Man Utd, nhất là khi tỷ phú Hussain Sajwani chính thức bác bỏ tin đồn mua lại cổ phần từ nhà Glazer.

Phong độ sa sút của Man United là vấn đề lớn mà giới chủ CLB chưa thể cải thiện. Ảnh: EPA
Phong độ sa sút của Man United là vấn đề lớn mà giới chủ CLB chưa thể cải thiện. Ảnh: EPA

Man Utd đang bước vào một giai đoạn đầy giông bão ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Khi những kỳ vọng về một cuộc đổi chủ toàn diện dần phai nhạt, đội chủ sân Old Trafford lại phải đối mặt với một thực tế tàn khốc: khối nợ khổng lồ vẫn không ngừng phình to. Đối với người hâm mộ "Quỷ đỏ", hy vọng vừa được nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt bởi những thông tin thiếu căn cứ trên mạng xã hội.

Thời gian qua, truyền thông rộ lên tin đồn tỷ phú người UAE, Hussain Sajwani, đang cân nhắc mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần của gia đình Glazer tại Man Utd. Với khối tài sản ròng ước tính lên tới 15,3 tỷ USD (khoảng 11,6 tỷ bảng) tính đến tháng 3 năm 2026, nhà sáng lập tập đoàn phát triển bất động sản DAMAC Properties được kỳ vọng sẽ trở thành "vị cứu tinh" giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính của câu lạc bộ. Tuy nhiên, sự thật luôn phũ phàng.

Nhà báo thể thao Lukasz Baczek đã chính thức dội một gáo nước lạnh vào những kỳ vọng này khi khẳng định rõ ràng: “Đây lại là một câu chuyện tin giả khác. Như tôi đã đưa tin vài tuần trước, gia đình Sajwani không quan tâm đến việc mua bất kỳ câu lạc bộ bóng đá nào hoặc mua lại cổ phần của một câu lạc bộ nào, bao gồm cả Manchester United”.

Phát biểu này củng cố một thực tế rằng gia đình Glazer vẫn sẽ nắm giữ cổ phần tài chính đa số, trong khi tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe tiếp tục gánh vác việc điều hành các hoạt động thường ngày tại đội bóng đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Việc không có dòng tiền khổng lồ từ Trung Đông đổ vào đồng nghĩa với việc Man Utd phải tự mình xoay sở với bài toán nợ nần đang ngày càng vượt tầm kiểm soát. 

Theo những báo cáo mới nhất gửi lên Sàn giao dịch chứng khoán New York, câu lạc bộ đã phải vay thêm 90 triệu bảng kể từ ngày 30/6. Khoản vay này bao gồm ba lần rút vốn từ hạn mức tín dụng tuần hoàn vào các ngày 29/7, 31/7 và 28/8 với tổng trị giá 120 triệu bảng, trước khi họ trả lại 30 triệu bảng vào ngày 21/9.

Đáng báo động hơn, tổng số nợ của Man Utd hiện đã chạm mốc 1,15 tỷ bảng. Con số khổng lồ này được tạo thành từ 578 triệu bảng nợ lịch sử (vẫn còn nguyên từ thời điểm nhà Glazer thâu tóm đội bóng bằng đòn bẩy tài chính), 200 triệu bảng dư nợ từ cơ sở tín dụng tuần hoàn và 375 triệu bảng nợ phí chuyển nhượng.

Bất chấp những biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt mà Sir Jim Ratcliffe đã áp dụng từ khi trở thành cổ đông thiểu số vào năm 2024, khối nợ của "Quỷ đỏ" vẫn như một quả bom nổ chậm chực chờ bùng nổ.

Sir Jim và INEOS chưa thể xoay chuyển tình thế tại MU. Ảnh: EPA
Sir Jim và INEOS chưa thể xoay chuyển tình thế tại MU. Ảnh: EPA

Sự mâu thuẫn trong bức tranh tài chính của Man Utd còn thể hiện rõ qua cách họ hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Câu lạc bộ xác nhận đã chi tới 191,7 triệu bảng cho các tân binh trong mùa hè vừa qua, mang về những cái tên như Andrey Santos từ Chelsea, Youri Tielemans từ Aston Villa và Carlos Baleba từ Brighton.

Tuy nhiên, một dấu hỏi lớn được đặt ra khi tổng mức phí công bố lúc các thương vụ này hoàn tất chỉ rơi vào khoảng 153 triệu bảng. Khoản chênh lệch gần 40 triệu bảng vẫn chưa được làm rõ, tạo thêm những hoài nghi về tính minh bạch trong khâu quản lý tài chính tại Old Trafford.

Dù khoản nợ phí chuyển nhượng đã giảm 72 triệu bảng so với mức 447 triệu bảng của kỳ kế toán 2024-25, con số 375 triệu bảng còn tồn đọng vẫn là một gánh nặng khủng khiếp. Trong số đó, 104,8 triệu bảng sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 1 đến 2 năm tới, và 51,9 triệu bảng phải trả trong vòng 2 đến 5 năm. Phần còn lại sẽ đáo hạn ngay trong 12 tháng tới.

Những rắc rối tài chính hiện tại cho thấy một sự thật cay đắng: Man Utd đang phải sống chung với cảnh "giật gấu vá vai". Sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe có thể mang lại những tín hiệu tích cực về mặt chuyên môn và cấu trúc thượng tầng, nhưng chừng nào khối nợ tỷ bảng của nhà Glazer chưa được giải quyết, Man Utd vẫn sẽ phải bước đi trên một sợi dây thừng chông chênh.

Việc thiếu vắng những nhà đầu tư tầm cỡ như Hussain Sajwani không chỉ là một nỗi thất vọng, mà còn là lời nhắc nhở rằng con đường tìm lại ánh hào quang xưa của nửa đỏ thành Manchester vẫn còn rất dài và đầy chông gai.

Nguyễn Đức Minh Trí | 09:28 25/09/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục