Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel tin tưởng cậu học trò cưng Harry Kane hoàn toàn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao tại kỳ World Cup 2030, thời điểm tiền đạo này chỉ còn vài tuần nữa là bước sang tuổi 37.
Màn tiếp đón đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha tại Nations League vào rạng sáng 01h45 ngày 27/9 trên sân Wembley đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hướng tới kỳ EURO 2028 trên sân nhà, nhưng Tuchel khẳng định tầm ảnh hưởng của thủ quân Tam Sư sẽ còn kéo dài tới giải đấu diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.
Đánh giá về thể trạng của chân sút 33 tuổi, Tuchel khẳng định:
"Không thành vấn đề, tuổi tác chỉ là con số và điều đó chẳng quan trọng. Vấn đề chỉ nằm ở đẳng cấp, và cậu ấy vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Cậu ấy ngày càng chơi hay hơn và đã nâng cấp thêm nền tảng thể lực. Cậu ấy cực kỳ tận tụy với việc pressing tầm cao và tham gia vào mọi khâu của trận đấu, từ phát triển bóng từ tuyến dưới, dứt điểm cho đến phòng ngự. Cậu ấy là một hình mẫu toàn diện."
Niềm tin của chiến lược gia người Đức hoàn toàn có cơ sở khi Kane vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 73 bàn thắng trong màu áo Bayern Munich và tuyển Anh, trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng vào tháng tới. Hiện sở hữu 85 pha lập công cho đội tuyển quốc gia, tiền đạo này chỉ còn cách kỷ lục 125 lần khoác áo Tam Sư của huyền thoại Peter Shilton đúng 4 trận đấu. Bản thân Kane cũng bày tỏ khát khao cống hiến bền bỉ:
"Lúc này, tôi cảm thấy mình muốn thi đấu ở đây càng lâu càng tốt. Ở độ tuổi của tôi, thật dễ để nghĩ đến chuyện giải nghệ. Nhưng tôi đang cố gắng chắt chiu mọi thứ có thể trong 2, 5 hay thậm chí là 10 năm tới."
Kane hiện là ứng viên giành Quả bóng vàng 2026 và Thomas Tuchel ủng hộ cậu học trò thắng giải.













