Robertson nghẹn ngào khi Scotland trở lại World Cup: Nỗi nhớ Jota phủ kín ngày lịch sử

07:40 Thứ tư 19/11/2025

TinTheThao.com.vnTrong cuộc trò chuyện với BBC, Andrew Robertson không giấu được sự xúc động khi nhắc đến Diogo Jota – người đồng đội đã qua đời – ngay sau khoảnh khắc Scotland giành vé dự World Cup 2026.

1 (24)

 Robertson đã rất xúc động khi cùng Scotland dự World Cup.

Đội trưởng Andrew Robertson đã sống trong một ngày tràn ngập cảm xúc khi Scotland đánh bại Đan Mạch 4-2 để chính thức trở lại sân chơi World Cup sau gần ba thập kỷ chờ đợi. Thắng lợi đầy kịch tính này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn khiến hậu vệ của Liverpool trải qua nhiều khoảnh khắc nghẹn lại khi nghĩ về Diogo Jota – người đồng đội cũ đã qua đời trong tai nạn xe hơi hồi mùa hè.

Chia sẻ với BBC, Robertson thừa nhận anh đã suy sụp ngay từ thời điểm bước vào sân vận động. “Cả ngày tôi chỉ nghĩ về Jota,” anh nói.Chúng tôi từng trò chuyện rất nhiều về giấc mơ World Cup. Khi tôi lỡ hẹn vì Scotland không vào được VCK, còn Jota thì bỏ lỡ vì chấn thương, chúng tôi luôn hy vọng sẽ có một ngày cùng nhau trải nghiệm World Cup. Giờ đây, khi điều đó đến với tôi, lại không có Jota bên cạnh.”

Robertson cho biết anh đã cố giấu đi sự xúc động trong phòng thay đồ để tránh ảnh hưởng tới tinh thần đồng đội, nhưng áp lực ấy khiến anh nghẹn lại. Với hậu vệ 30 tuổi, tấm vé dự World Cup lần này có thể là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp. “Tôi tin Jota đang dõi theo ở đâu đó và mỉm cười,” Robertson nói đầy bồi hồi.

Trên sân, Scotland đã trải qua một trận đấu đầy hỗn loạn. Họ hai lần vượt lên nhờ pha lập công của Scott McTominay và Lawrence Shankland nhưng cũng hai lần để Đan Mạch gỡ hòa, dù đối thủ mất người từ hiệp hai. Thế trận chỉ được định đoạt ở những phút cuối khi Kieran Tierney đưa Scotland vượt lên 3-2 trước khi Kenny McLean tung cú sút từ giữa sân ấn định chiến thắng 4-2, mang về tấm vé dự World Cup 2026 theo cách không thể nào kịch tính hơn.

Sau trận, Robertson dành lời khen cho cả tập thể: “Đây là một trong những trận điên rồ nhất tôi từng trải qua. Toàn đội đã chiến đấu đến giây cuối cùng. Tôi tự hào về các cầu thủ, ban huấn luyện và đặc biệt là HLV Steve Clarke. Bài phát biểu trước trận của ông ấy khiến tất cả chúng tôi nổi da gà.”

Với chiến thắng này, Scotland sẽ góp mặt tại World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico – đánh dấu lần trở lại giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ World Cup 1998 trên đất Pháp.

Hà Vy | 07:39 19/11/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục