Ferdinand chỉ ra hai vấn đề cốt lõi mà Arsenal đang phải đối mặt.
Huyền thoại của Manchester United, Rio Ferdinand, đã lên tiếng bày tỏ sự lo lắng cho tham vọng đăng quang Ngoại hạng Anh của Arsenal, dù ông vẫn tin rằng đội bóng của HLV Mikel Arteta đủ khả năng trở lại đỉnh cao sau hơn 20 năm chờ đợi. Những cảnh báo này được Ferdinand đưa ra trong bối cảnh Arsenal đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn mở màn bùng nổ.
Arsenal đã đánh rơi điểm số ở 3 trong 5 trận gần nhất, bao gồm thất bại đầy tiếc nuối 1-2 trước Aston Villa khi để thủng lưới vào giây cuối cùng. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch càng trở nên căng thẳng. Hiện tại, Manchester City chỉ còn kém Arsenal 2 điểm, trong khi Aston Villa cũng bám sát với khoảng cách rất nhỏ. Trên kênh YouTube cá nhân, Ferdinand chỉ ra hai vấn đề then chốt mà ông cho rằng có thể gây nguy hiểm cho Arsenal.
Điểm đáng ngại đầu tiên chính là sự bứt tốc thầm lặng của Man City. Ferdinand nhấn mạnh: "Arsenal chỉ còn hơn Man City 2 điểm, dù Man City đã chơi rất bình thường ở mùa giải này. Điều đó thật khó tin." Ông cho rằng việc để một đối thủ chưa ở trạng thái tốt nhất vẫn bám sát là lời cảnh tỉnh cho đội bóng chủ sân Emirates. Với kinh nghiệm và bản lĩnh, Man City luôn biết cách bứt phá đúng thời điểm trong các cuộc đua đường dài.
Mối lo thứ hai mà Ferdinand đề cập liên quan đến tình trạng nhân sự của Arsenal. Đội hình Pháo thủ đang bị tàn phá bởi chấn thương, buộc Arteta phải liên tục xoay tua trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. "Chấn thương đang giết chết Arsenal. Người hâm mộ Arsenal đang trải qua những cung bậc cảm xúc lên xuống thất thường," Ferdinand chia sẻ, đồng cảm với nỗi lo của CĐV đội bóng.
Dù vậy, cựu trung vệ tuyển Anh vẫn tin rằng Arsenal đủ bản lĩnh vượt qua thời điểm khó khăn này. Đội bóng của Arteta sẽ có cơ hội giải tỏa áp lực khi gặp Wolves — đội đang đứng cuối bảng — vào cuối tuần, sau chuyến hành quân đến sân Club Brugge tại Champions League. Đây được xem là thời điểm quan trọng để Arsenal củng cố lại niềm tin và duy trì vị thế trong cuộc đua đầy khắc nghiệt.

















