
Reece James tin rằng chiến thắng trước Liverpool sẽ giúp Chelsea bứt phá.
Chelsea đã tạo nên cú sốc tại vòng 7 Ngoại hạng Anh khi đánh bại nhà đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 2-1 ngay trên sân Stamford Bridge. Người hùng của trận đấu, tài năng trẻ Estevao Willian, ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho The Blues. Trước đó, Moises Caicedo mở tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt, nhưng Cody Gakpo đã gỡ hòa cho Liverpool ở phút 63. Đội trưởng Reece James tin rằng chiến thắng này sẽ là bước ngoặt để Chelsea bứt phá trong phần còn lại của mùa giải.
Phát biểu sau trận, James không giấu niềm tự hào: “Đó là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi khởi đầu mạnh mẽ, duy trì thế trận và không gục ngã sau khi bị gỡ hòa. Toàn đội đã vùng lên đúng lúc để giành chiến thắng xứng đáng. Từ đầu trận, cả sân vận động và các cầu thủ đều hừng hực khí thế. Chúng tôi biết chiến thắng này thuộc về mình.” Anh nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của Chelsea: “Không ai muốn dừng lại với một điểm. Chúng tôi chơi với năng lượng và khát khao chiến thắng. Đó là Chelsea mà người hâm mộ muốn thấy.”
Điểm nhấn của trận đấu là sự linh hoạt của James khi được HLV Enzo Maresca kéo về đá trung vệ sau chấn thương của Benoit Badiashile. Dù lần đầu đảm nhận vị trí này, thủ quân The Blues vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: “Tôi chưa từng đá trung vệ trước đây, nhưng đây là bóng đá đỉnh cao. Tôi phải thích nghi nhanh và chơi hết mình. Hiện tại, tôi cảm thấy gần với phong độ tốt nhất.”
Chiến thắng trước Liverpool không chỉ củng cố niềm tin cho người hâm mộ mà còn khẳng định dấu ấn của HLV Enzo Maresca. Với tinh thần chiến đấu và khát vọng trở lại, Chelsea đang cho thấy họ sẵn sàng cạnh tranh mạnh mẽ ở Ngoại hạng Anh mùa này.