
Sau khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup, Chelsea được xem là “ngựa ô” của mùa giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn vật lộn với phong độ thiếu ổn định. Trước trận tiếp đón Liverpool, họ mới thắng 2/6 trận, đứng giữa bảng xếp hạng và chưa thắng trong 3 vòng gần nhất. Ở đấu trường Champions League, họ chỉ vừa vượt qua Benfica với tỷ số tối thiểu.
Liverpool cũng không ở giai đoạn tốt nhất. Hai thất bại liên tiếp – lần đầu tiên xảy ra dưới thời HLV Arne Slot – đã đặt ra dấu hỏi về phong độ các ngôi sao như Salah, Wirtz hay Konate. Thêm vào đó, đội khách đang đối mặt với những chấn thương quan trọng, trong đó có thủ môn Alisson và trung vệ dự bị Leoni.
Trở lại Stamford Bridge, Chelsea vốn không dễ bị đánh bại. Trước mùa giải này, Liverpool từng không thắng Chelsea tại đây từ năm 2018, và trong 4 lần gần nhất đến Tây London, “The Kop” cũng chưa từng ca khúc khải hoàn tại Ngoại hạng Anh. Và những gì diễn ra đã cho thấy điều đó.
Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 15. Caicedo cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ, vượt qua Alexis Mac Allister, rồi tung cú sút “đại bác” vào góc cao, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá. Khoảnh khắc này khiến các CĐV Chelsea vỡ òa tại Bridge.
Gary Neville, bình luận viên Sky Sports có mặt tại Stamford Bridge, nhận định: “Cú sút tuyệt vời! Chelsea đã chơi tốt hơn trong vài phút vừa qua và Caicedo cho thấy niềm tự hào khi khoác áo đội bóng. Thủ môn Mamardashvili có chạm được bóng nhưng không thể ngăn cản. Cú sút vừa chuẩn xác, vừa mạnh mẽ – một bàn thắng hoàn hảo của Caicedo.”
Tỷ số tạm thời: Chelsea 1-0 Liverpool
Ghi bàn: Moises Caicedo (15’)