
Alexis Mac Allister sa sút phong độ trong màu áo Liverpool.
Sau hai thất bại liên tiếp trước Crystal Palace và Galatasaray, “The Reds” hành quân đến London với mục tiêu chặn đà khủng hoảng, nhưng một lần nữa họ lại khiến người hâm mộ thất vọng.
Đội khách nhập cuộc chậm chạp và để Chelsea vươn lên dẫn trước ở phút 14 sau cú sút xa tuyệt đẹp của Moises Caicedo, đánh bại thủ môn Giorgi Mamardashvili – người có trận ra mắt Premier League trong màu áo Liverpool. Dù Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 63 nhờ pha kiến tạo của Alexander Isak, nhưng nỗ lực đó không đủ để giúp Liverpool có điểm khi Estevao Willian ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea ở phút 90+5.
Ngoài kết quả đáng buồn, màn trình diễn của Liverpool cũng gây nhiều thất vọng. Một số trụ cột như Mohamed Salah hay Ibrahima Konate thi đấu mờ nhạt, nhưng người hứng chịu chỉ trích gay gắt nhất từ CĐV lại là Alexis Mac Allister. Tiền vệ người Argentina bị cho là “mất phong độ” và là mắt xích yếu nhất trong tuyến giữa của đội.
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên bày tỏ sự bức xúc. Một người viết: “Mac Allister đang hủy hoại đội bóng ở mỗi trận đấu. Chúng ta nên bán anh ấy cho Atletico và mua một tiền vệ cơ động hơn.” Người khác nhận xét: “Cậu ấy không còn ở đẳng cấp như mùa trước. Caicedo đã khiến Mac Allister hoàn toàn lép vế.”
Một số ý kiến cũng cho rằng lối chơi pressing thiếu kiểm soát của Mac Allister khiến Liverpool dễ bị khai thác. Một bình luận đáng chú ý cho rằng: “Anh ấy quá ham dâng cao, để lộ khoảng trống lớn và khiến Caicedo thoải mái ghi bàn.”
Mac Allister bị rút ra ở phút 87, nhường chỗ cho Wataru Endo sau khi có một trận đấu dưới kỳ vọng. Với việc phong độ sa sút và sức ép ngày càng lớn từ người hâm mộ, tiền vệ người Argentina có thể đối mặt nguy cơ mất suất đá chính nếu không nhanh chóng lấy lại phong độ.
Liverpool sẽ có cơ hội sửa sai khi trở lại Anfield tiếp đón Manchester United vào ngày 19/10 sau kỳ nghỉ quốc tế – một trận đấu được xem là phép thử cho cả tập thể lẫn bản lĩnh của Alexis Mac Allister.