Scott mô tả Semenyo là “con quái vật của Bournemouth” – người đủ khả năng so sánh với Erling Haaland. Theo anh, cầu thủ người Ghana đang khiến tất cả phải nhìn nhận lại năng lực thật sự của mình, khi trở thành một trong những chân sút hiệu quả nhất giải đấu.
Hiện tại, chỉ có tiền đạo người Na Uy Haaland (11 bàn) ghi nhiều bàn hơn Semenyo (6 bàn) tại Ngoại hạng Anh mùa này. Với phong độ bùng nổ, tốc độ và sức mạnh đáng sợ, Semenyo đã giúp Bournemouth vươn lên trên Man City hai điểm trước chuyến làm khách tại Etihad – nơi họ chưa từng thắng.
“Antoine có mọi thứ,” Alex Scott nói. “Về thể chất, anh ấy là một quái vật thực thụ, hoàn toàn phù hợp với Ngoại hạng Anh. Anh ấy có thể dứt điểm bằng cả hai chân, và phong độ mùa này thực sự ở một đẳng cấp khác.
Mọi người ở CLB đều biết anh ấy giỏi đến mức nào, nhưng bây giờ thì cả thế giới cũng đang nhận ra điều đó. Tôi rất tự hào và hạnh phúc cho anh ấy.”
Semenyo đang đạt phong độ cực cao với 9 đóng góp bàn thắng trong 9 trận gần nhất. Scott tin rằng ảnh hưởng của người đồng đội không chỉ nằm ở khâu ghi bàn:
“Cậu ấy là điểm tựa quan trọng của chúng tôi. Khi đội gặp khó, chỉ cần tìm Antoine là có thể xoay chuyển tình thế. Như trận gặp Fulham, khi bị dẫn 0-1, cậu ấy tự tạo ra cơ hội và ghi bàn, giúp toàn đội lật ngược thế cờ.”
Về phía Man City, Erling Haaland vẫn là mối đe dọa lớn nhất. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong 6 lần đối đầu Bournemouth, Haaland chỉ ghi được 1 bàn (năm 2023). Scott bật cười khi được nhắc điều này:
“Đừng nói thế chứ! Nhưng đúng là Haaland quá xuất sắc kể từ khi sang Anh. Dù vậy, chúng tôi cũng có Antoine và những cầu thủ tấn công khác biết cách tạo ra cơ hội. Trận đấu này sẽ là cuộc đua xem ai tận dụng tốt hơn. Hy vọng phần thắng sẽ thuộc về Antoine và Bournemouth.”
Scott – cầu thủ từng vô địch U21 châu Âu cùng tuyển Anh – đang trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp và kỳ vọng được gọi lên tuyển quốc gia. Anh thừa nhận mục tiêu của Bournemouth năm nay là giành suất dự cúp châu Âu, và một kết quả tốt trước Man City sẽ là bước đệm quan trọng.











