
Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 Serie A, dù phải làm khách trên sân của Udinese, AC Milan cũng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đội chủ nhà với tỷ số chung cuộc 3-0.
Huấn luyện viên Max Allegri đã đưa ra những điều chỉnh trong đội hình ra sân, đáng chú ý là sự xuất hiện của Pietro Terracciano thay thế thủ thành Mike Maignan bị chấn thương, và Christian Pulisic đá chính thay Ruben Loftus-Cheek.
Trận đấu khởi đầu với những pha bóng đầy thăm dò từ cả hai câu lạc bộ. Pietro Terracciano dễ dàng hóa giải cú sút xa của Arthur Atta bên phía Udinese, trong khi Christian Pulisic buộc thủ môn Razvan Sava bên phía đội chủ nhà phải trổ tài sau một pha dứt điểm góc hẹp.
Phút 19, tiền đạo Santiago Gimenez có cơ hội vàng để mở tỷ số sau đường chuyền đẹp mắt từ Pervis Estupinan, nhưng cú sút cận thành của cầu thủ này lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn, khiến anh phải ôm đầu tiếc nuối.
Trong khi đó, Luka Modric tiếp tục là "nhạc trưởng" trong lối chơi của AC Milan, với những đường chuyền tinh tế và một cú đá phạt đưa bóng chạm cột dọc ở phút 30.
Nỗ lực không ngừng nghỉ của "Rossoneri" cuối cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 40. Đường chuyền ngược vào trong của Pervis Estupinan chạm tay Razvan Sava và bật đến đúng vị trí mà Christian Pulisic chờ sẵn.
Anh không bỏ lỡ cơ hội đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho thầy trò Max Allegri. Hiệp một cũng kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng sọc đỏ đen.
Chỉ chưa đầy 60 giây sau giờ nghỉ, AC Milan đã nhân đôi cách biệt. Christian Pulisic cướp bóng từ Jasper Karlstrom, sau đó chuyền cho Youssouf Fofana. Tiền vệ người Pháp tung ra cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.
Đến phút 53, bắt nguồn từ tình huống phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả, Adrien Rabiot chuyền bóng cho Christian Pulisic ở cánh phải. Cầu thủ người Mỹ dứt điểm đầy quyết đoán, hạ gục thủ thành Razvan Sava, ấn định chiến thắng 3-0 cho AC Milan.
Sau bàn thắng thứ ba, huấn luyện viên Max Allegri thực hiện một số sự thay đổi người, đưa Christopher Nkunku và Ruben Loftus-Cheek vào sân, tạo cơ hội cho Christian Pulisic và Santiago Gimenez được nghỉ ngơi.

Cơ hội cuối cùng của trận đấu thuộc về Adrien Rabiot với một cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Không lâu sau đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khép lại một chiến thắng tưng bừng và khẳng định tham vọng của AC Milan ở mùa giải năm nay.
Ở một diễn biến khác, Juventus của huấn luyện viên Igor Tudor bất ngờ bị Hellas Verona cầm hòa với tỷ số 1-1. "Bà đầm già" bất ngờ đứt mạch thắng dù được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ.