
Rasmus Hojlund tỏa sáng ngay sau khi rời Manchester United.
Dù không đáp ứng kỳ vọng tại Manchester United với chỉ 26 bàn sau 95 trận kể từ khi gia nhập từ Atalanta năm 2023 với giá 72 triệu bảng, Rasmus Hojlund vẫn giữ được sự yêu mến từ đồng đội cũ. Sau khi mất vị trí dưới thời HLV Ruben Amorim và chuyển đến Napoli dưới dạng cho mượn, tiền đạo 23 tuổi lập tức tỏa sáng với bàn thắng chỉ sau 14 phút ra mắt trước Fiorentina. Pha lập công này đánh dấu sự hồi sinh dưới bàn tay Antonio Conte, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là phản ứng tích cực từ các đồng đội cũ tại Old Trafford.
Trên Instagram, Hojlund đăng bài với dòng chú thích: “Ngày đầu ở công việc mới không làm tôi thất vọng”. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Harry Maguire bình luận: “Tuyệt lắm anh bạn,” thể hiện sự khích lệ chân thành. Antony, hiện khoác áo Real Betis, để lại biểu tượng vỗ tay, còn Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt và các tân binh mùa hè như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha đều bấm thích. Dù bị xem là “bom xịt” tại United, Hojlund vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với đồng đội, cho thấy tình cảm không phai nhạt dù anh đã rời CLB.
Với fan trẻ, phản ứng này không chỉ là câu chuyện về tình đồng đội mà còn là minh chứng cho tinh thần thể thao vượt qua thất bại. Hojlund giờ hướng đến thử thách lớn tại Champions League gặp Manchester City. Nếu tiếp tục ghi bàn, anh có thể khiến fan United thêm tiếc nuối, nhưng rõ ràng, tình cảm từ đồng đội sẽ là động lực để anh viết tiếp câu chuyện sự nghiệp tại Napoli.