
Khoảnh khắc lóe sáng của Modric giúp Milan giành 3 điểm quan trọng.
Luka Modric một lần nữa chứng minh rằng đẳng cấp của một ngôi sao lớn không bao giờ phai mờ theo năm tháng. Ở tuổi 40, tiền vệ người Croatia trở thành tâm điểm của chiến thắng tối thiểu 1-0 của AC Milan trước Bologna tại thánh địa San Siro, khẳng định giá trị vượt thời gian và tinh thần thi đấu bền bỉ đáng kinh ngạc.
Trong một trận đấu căng thẳng và giàu kịch tính, Modric ghi dấu ấn với pha lập công duy nhất ở phút 61. Sau đường chuyền chuẩn xác từ Alexis Saelemaekers, anh bình tĩnh xử lý trước khi tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Lukasz Skorupski. Bàn thắng này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho Milan mà còn đưa Modric vào lịch sử Serie A với tư cách tiền vệ lớn tuổi nhất ghi bàn, phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 60 năm của huyền thoại Nils Liedholm (38 tuổi, 169 ngày). Đây chính là món quà sinh nhật đặc biệt mà Modric tự dành tặng mình trong ngày tròn 40 tuổi.
Sau trận đấu, Modric khiêm tốn chia sẻ: “Hy vọng mọi người sẽ không còn nhắc đến tuổi tác của tôi nữa. Điều quan trọng nhất là Milan đã giành chiến thắng.” Phát biểu ngắn gọn nhưng thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần tập thể, cho thấy anh vẫn giữ nguyên phẩm chất của một nhà lãnh đạo cả trong và ngoài sân cỏ.
Không chỉ ghi bàn, các thống kê cũng cho thấy ảnh hưởng to lớn của Modric. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 85%, thắng 6/7 pha tranh chấp tay đôi và có tỷ lệ tắc bóng 100%. Đây là minh chứng rõ rệt cho đẳng cấp và thể lực bền bỉ của một cầu thủ tưởng chừng đã qua đỉnh cao từ lâu. Sự điềm tĩnh, khả năng đọc trận đấu và kinh nghiệm dày dạn đã giúp Modric trở thành chốt chặn quan trọng trong lối chơi của Milan.

Tiền vệ người Croatia cho thấy tầm ảnh hưởng, bất chấp tuổi tác.
AC Milan lẽ ra có thể thắng đậm hơn nếu các cú sút của Pervis Estupinan hay Santiago Gimenez không liên tiếp đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc lóe sáng của Modric cũng đủ định đoạt số phận trận đấu, qua đó đưa Rossoneri vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A, chỉ kém đội đầu bảng Napoli một trận thắng. Chiến thắng này cũng tiếp thêm sự tự tin lớn trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Udinese ở vòng đấu tiếp theo.
Không chỉ đồng đội, cả ban huấn luyện cũng dành nhiều lời khen cho Modric. HLV Max Allegri ca ngợi sự điềm tĩnh và bản lĩnh của các học trò trong trận cầu giàu áp lực, đồng thời khẳng định sự xuất hiện của Modric mang đến chiều sâu kinh nghiệm cho toàn đội. Alexis Saelemaekers – người kiến tạo bàn thắng – thừa nhận: “Tôi đã thần tượng Modric từ nhỏ. Được thi đấu cùng anh ấy là một giấc mơ. Anh không chỉ là cầu thủ xuất sắc mà còn là con người đáng kính.”
Trong bối cảnh AC Milan đang khát khao trở lại cuộc đua vô địch, phong độ đỉnh cao của Modric chính là điểm tựa quan trọng. Ở tuổi 40, anh vẫn miệt mài cống hiến, truyền cảm hứng cho các đồng đội trẻ và trở thành biểu tượng cho câu nói “gừng càng già càng cay”. Với bản lĩnh và đẳng cấp không đổi, Luka Modric hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp Rossoneri bay cao trong phần còn lại của mùa giải, khẳng định giá trị của một huyền thoại sống tại Serie A.