Ngay từ sau vòng bảng, Premier League đã rơi rụng mất hai đại diện được đánh giá cao là Chelsea và Man City. Những “gã nhà giàu” này đã trải qua một chiến dịch vòng bảng Champions League rất đáng thất vọng bởi trong khi The Blues tự biến mình thành ĐKVĐ bị loại sớm nhất lịch sử thì The Citizens cũng tạo nên một “kỉ lục” buồn khác, đó là đội bóng Anh rời cuộc chơi với số điểm thấp nhất từ trước đến nay (vẻn vẹn 3 điểm/6 trận).
Năm nay, trận chung kết của giải đấu danh giá nhất trời Âu sẽ được tổ chức tại SVĐ Wembley của nước Anh. Bởi vậy, xứ sương mù chỉ còn biết đặt trọn niềm tin và hi vọng của mình vào hai cái tên còn lại là MU và Arsenal bởi không đời nào họ muốn nhìn một CLB nước ngoài được ăn mừng ngay trên “thánh đường” của mình.
Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng không lấy gì làm khả quan cho người Anh khi kết quả bốc thăm tại Nyon (Thụy Sĩ) lại đem đến cho MU cùng Arsenal những chướng ngại vật thực sự đáng gờm. Thầy trò Sir Alex Ferguson sẽ chạm trán với “gã khổng lồ” giàu truyền thống nhất tại lục địa già là Real Madrid còn đoàn quân của Arsene Wenger cũng không may mắn hơn chút nào với việc đụng phải Bayern Munich, á quân Champions League mùa trước.
Vẫn biết rằng trên con đường đi đến vinh quang, chuyện phải đọ sức với những “đại gia” lớn khác là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, Premier League vẫn có lí do để mà “buồn” bởi điều đó xảy ra quá sớm với hai cái tên còn sót lại của họ.
Trong quá khứ, thành tích đối đầu của MU trước Real Madrid ở những cuộc đấu “sinh tử” có phần lép vế khi “Quỷ đỏ” từng bị “kền kền trắng” đá văng ở bán kết cúp C1 mùa giải 1956-1957 và thêm 2 lần khác ở tứ kết Champions League vào các năm 2000 và 2003. Lần duy nhất MU loại được “ông lớn” của La Liga là ở bán kết cúp C1 mùa bóng 1967-1968.
Với thành tích nhất bảng H, “Quỷ đỏ” sẽ được thi đấu trận lượt về tại “nhà hát của những giấc mơ” song điều đó chưa hẳn đã là lợi thế dành cho Fergie và các học trò. Nên nhớ rằng điểm chung cho hai lần “ngậm đắng nuốt cay” của MU trong thập kỉ vừa qua trước Los Blancos là việc bị thủng lưới đến 3 lần tại Old Trafford trong các trận lượt về, qua đó khiến cho những nỗ lực của hàng công trở nên vô nghĩa.
Thêm một điểm nữa là MU mỗi khi đụng độ Real Madrid đều thi đấu có phần…ngây thơ dẫn đến những bàn thua rất đáng trách. Điều đó xuất phát từ phong cách lấy tấn công làm chủ đạo của họ những năm đầu thập niên trước. Hơn nữa, theo chính lời tâm sự của Fergie thì ông muốn biến những lần chạm trán thành những bữa tiệc bóng đá thực sự. Tuy nhiên, 10 năm đã trôi qua và tư tưởng đó của “ông già gân” đã buộc phải thay đổi.
Mặc dù thầy trò Jose Mourinho đang gặp rất nhiều khó khăn ở đấu trường quốc nội với việc bị đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 13 điểm song chưa biết chừng, đó lại là một…động lực với CLB từng 9 lần lên đỉnh lục địa già này. Giấc mơ Decima (giành cúp C1/Champions League lần thứ 10) vẫn luôn ám ảnh Real Madrid suốt 1 thập kỉ qua và chuyện bị Barca bỏ quá xa có thể sẽ càng khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dồn hết sức cho đấu trường châu lục.
Hơn nữa, nếu đặt lên bàn cân về chất lượng đội hình, Real Madrid vẫn đang nhỉnh hơn MU về các tuyến. Hàng công là nơi duy nhất mà “Quỷ đỏ” có thể tự tin không thua kém đối thủ ở thời điểm hiện tại song trong những trận cầu đỉnh cao, thực sự chỉ có Van Persie cùng Wayne Rooney là đủ đẳng cấp xếp “cùng chiếu” với dàn “hỏa lực” từng ghi đến 121 bàn/38 trận tại La Liga năm ngoái của Real với Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Karim Benzema, Angel Di Maria, Mesut Ozil…
Cuộc đụng độ kinh điển giữa MU và Real Madrid còn là dịp để người hâm mộ được chứng kiến ngày “số 7” lừng danh một thời Cristiano Ronaldo của Old Trafford chống lại đội bóng đã đưa anh lên đỉnh cao thế giới. Bên cạnh đó, màn đấu trí trên băng ghế huấn luyện của hai chiến lược gia đại tài Sir Alex Ferguson với Jose Mourinho cũng rất đáng để chờ đợi.
Cũng “đen đủi” như MU, Arsenal hẳn sẽ phải làm rất nhiều điều để đá văng được Bayern Munich. Phong độ của “hùm xám xứ Bavaria” mùa này là cực kì thuyết phục với 42 điểm/17 trận tại Bundesliga, bỏ xa đội nhì bảng Leverkusen đến 9 điểm và đặc biệt là ĐKVĐ Dortmund 12 điểm. Trái ngược với Bayern Munich, The Gunners lại đang thi đấu rất trầy trật ở Premier League và mục tiêu của thầy trò Wenger mùa này cũng không có gì mới, đó chỉ là một suất trong Top 4 mà thôi (chừng đó đã là một cố gắng lớn của họ).
Sau khi thất bại đau đớn ngay trước ngưỡng cửa “thiên đường” tại Allianz Arena mùa trước dưới tay Chelsea, FC Hollywood lại càng thêm nung nấu quyết tâm phục hận bằng việc đưa về hàng loạt tân binh chất lượng như Mario Mandzukic, Javi Martinez, Shaqiri và Dante. Kết hợp với những cựu binh thuộc hàng sao như Ribery, Muller, Kross, Gomez, Lahm, Schweinsteiger, Robben…, Bayern Munich của Jupp Heynckes thời điểm này đúng là một cỗ máy chiến thắng.
Trong lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội tại vòng 1/16 Champions League 2004-2005, Bayern Munich cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng với tổng tỉ số 3-2. Chính vì những lợi thế vượt trội đó mà ngay cả một cầu thủ vốn trầm tính như Phillipp Lahm cũng phải thừa nhận rằng gặp Arsenal thật sự là lá thăm khiến anh và các đồng đội rất hài lòng.
Từ nay cho đến thời điểm vòng knock-out của Champions League trở lại vẫn còn gần 2 tháng nữa và chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về phong độ cũng như tương quan lực lượng xảy ra. Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận chính là người Anh đang phải đối mặt với viễn cảnh u ám ở trời Âu năm nay. Nếu Premier League thực sự sạch bóng đại diện sau vòng 1/16 trong năm mà trận chung kết được tổ chức trên đất Anh thì đó sẽ là một cái tát quá đau vào lòng kiêu hãnh của giải đấu được mệnh danh là hấp dẫn và chất lượng nhất thế giới.
Năm nay, trận chung kết của giải đấu danh giá nhất trời Âu sẽ được tổ chức tại SVĐ Wembley của nước Anh. Bởi vậy, xứ sương mù chỉ còn biết đặt trọn niềm tin và hi vọng của mình vào hai cái tên còn lại là MU và Arsenal bởi không đời nào họ muốn nhìn một CLB nước ngoài được ăn mừng ngay trên “thánh đường” của mình.
![]() |
MU và Arsenal đều phải đối mặt với những thử thách đáng sợ ở vòng 1/16 Champions League |
Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng không lấy gì làm khả quan cho người Anh khi kết quả bốc thăm tại Nyon (Thụy Sĩ) lại đem đến cho MU cùng Arsenal những chướng ngại vật thực sự đáng gờm. Thầy trò Sir Alex Ferguson sẽ chạm trán với “gã khổng lồ” giàu truyền thống nhất tại lục địa già là Real Madrid còn đoàn quân của Arsene Wenger cũng không may mắn hơn chút nào với việc đụng phải Bayern Munich, á quân Champions League mùa trước.
Vẫn biết rằng trên con đường đi đến vinh quang, chuyện phải đọ sức với những “đại gia” lớn khác là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, Premier League vẫn có lí do để mà “buồn” bởi điều đó xảy ra quá sớm với hai cái tên còn sót lại của họ.
Trong quá khứ, thành tích đối đầu của MU trước Real Madrid ở những cuộc đấu “sinh tử” có phần lép vế khi “Quỷ đỏ” từng bị “kền kền trắng” đá văng ở bán kết cúp C1 mùa giải 1956-1957 và thêm 2 lần khác ở tứ kết Champions League vào các năm 2000 và 2003. Lần duy nhất MU loại được “ông lớn” của La Liga là ở bán kết cúp C1 mùa bóng 1967-1968.
Với thành tích nhất bảng H, “Quỷ đỏ” sẽ được thi đấu trận lượt về tại “nhà hát của những giấc mơ” song điều đó chưa hẳn đã là lợi thế dành cho Fergie và các học trò. Nên nhớ rằng điểm chung cho hai lần “ngậm đắng nuốt cay” của MU trong thập kỉ vừa qua trước Los Blancos là việc bị thủng lưới đến 3 lần tại Old Trafford trong các trận lượt về, qua đó khiến cho những nỗ lực của hàng công trở nên vô nghĩa.
Thêm một điểm nữa là MU mỗi khi đụng độ Real Madrid đều thi đấu có phần…ngây thơ dẫn đến những bàn thua rất đáng trách. Điều đó xuất phát từ phong cách lấy tấn công làm chủ đạo của họ những năm đầu thập niên trước. Hơn nữa, theo chính lời tâm sự của Fergie thì ông muốn biến những lần chạm trán thành những bữa tiệc bóng đá thực sự. Tuy nhiên, 10 năm đã trôi qua và tư tưởng đó của “ông già gân” đã buộc phải thay đổi.
![]() |
“Quỷ đỏ” thường bị Real Madrid lấn lướt trong quá khứ |
Mặc dù thầy trò Jose Mourinho đang gặp rất nhiều khó khăn ở đấu trường quốc nội với việc bị đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 13 điểm song chưa biết chừng, đó lại là một…động lực với CLB từng 9 lần lên đỉnh lục địa già này. Giấc mơ Decima (giành cúp C1/Champions League lần thứ 10) vẫn luôn ám ảnh Real Madrid suốt 1 thập kỉ qua và chuyện bị Barca bỏ quá xa có thể sẽ càng khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dồn hết sức cho đấu trường châu lục.
Hơn nữa, nếu đặt lên bàn cân về chất lượng đội hình, Real Madrid vẫn đang nhỉnh hơn MU về các tuyến. Hàng công là nơi duy nhất mà “Quỷ đỏ” có thể tự tin không thua kém đối thủ ở thời điểm hiện tại song trong những trận cầu đỉnh cao, thực sự chỉ có Van Persie cùng Wayne Rooney là đủ đẳng cấp xếp “cùng chiếu” với dàn “hỏa lực” từng ghi đến 121 bàn/38 trận tại La Liga năm ngoái của Real với Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Karim Benzema, Angel Di Maria, Mesut Ozil…
Cuộc đụng độ kinh điển giữa MU và Real Madrid còn là dịp để người hâm mộ được chứng kiến ngày “số 7” lừng danh một thời Cristiano Ronaldo của Old Trafford chống lại đội bóng đã đưa anh lên đỉnh cao thế giới. Bên cạnh đó, màn đấu trí trên băng ghế huấn luyện của hai chiến lược gia đại tài Sir Alex Ferguson với Jose Mourinho cũng rất đáng để chờ đợi.
Cũng “đen đủi” như MU, Arsenal hẳn sẽ phải làm rất nhiều điều để đá văng được Bayern Munich. Phong độ của “hùm xám xứ Bavaria” mùa này là cực kì thuyết phục với 42 điểm/17 trận tại Bundesliga, bỏ xa đội nhì bảng Leverkusen đến 9 điểm và đặc biệt là ĐKVĐ Dortmund 12 điểm. Trái ngược với Bayern Munich, The Gunners lại đang thi đấu rất trầy trật ở Premier League và mục tiêu của thầy trò Wenger mùa này cũng không có gì mới, đó chỉ là một suất trong Top 4 mà thôi (chừng đó đã là một cố gắng lớn của họ).
![]() |
Làm thế nào để vượt qua được Bayern Munich thực sự là một bài toán hóc búa cho Wenger |
Sau khi thất bại đau đớn ngay trước ngưỡng cửa “thiên đường” tại Allianz Arena mùa trước dưới tay Chelsea, FC Hollywood lại càng thêm nung nấu quyết tâm phục hận bằng việc đưa về hàng loạt tân binh chất lượng như Mario Mandzukic, Javi Martinez, Shaqiri và Dante. Kết hợp với những cựu binh thuộc hàng sao như Ribery, Muller, Kross, Gomez, Lahm, Schweinsteiger, Robben…, Bayern Munich của Jupp Heynckes thời điểm này đúng là một cỗ máy chiến thắng.
Trong lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội tại vòng 1/16 Champions League 2004-2005, Bayern Munich cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng với tổng tỉ số 3-2. Chính vì những lợi thế vượt trội đó mà ngay cả một cầu thủ vốn trầm tính như Phillipp Lahm cũng phải thừa nhận rằng gặp Arsenal thật sự là lá thăm khiến anh và các đồng đội rất hài lòng.
Từ nay cho đến thời điểm vòng knock-out của Champions League trở lại vẫn còn gần 2 tháng nữa và chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về phong độ cũng như tương quan lực lượng xảy ra. Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận chính là người Anh đang phải đối mặt với viễn cảnh u ám ở trời Âu năm nay. Nếu Premier League thực sự sạch bóng đại diện sau vòng 1/16 trong năm mà trận chung kết được tổ chức trên đất Anh thì đó sẽ là một cái tát quá đau vào lòng kiêu hãnh của giải đấu được mệnh danh là hấp dẫn và chất lượng nhất thế giới.
Nguyễn Huy |
00:00 30/11/-0001