
Manuel Ugarte nhạt nhòa trước Man City.
Thảm bại 0-3 trước Manchester City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2025/26 đã phơi bày những điểm yếu cố hữu của Manchester United, và huyền thoại Gary Neville không ngần ngại chỉ trích. Trên podcast cá nhân, ông nhắm thẳng vào tiền vệ Manuel Ugarte, tuyên bố: “Hôm nay, Manuel Ugarte không đủ giỏi.” Neville khẳng định tuyến giữa, với cặp Ugarte và Bruno Fernandes, là “vấn đề lớn” khiến Quỷ đỏ chìm sâu trong khủng hoảng, dù chính bộ đôi này từng giúp United thắng derby mùa trước.
Dữ liệu từ sports card cho thấy Ugarte chơi 80 phút, thắng 5/8 pha tranh chấp nhưng để mất bóng 8 lần và không tạo được dấu ấn. Neville cho rằng màn trình diễn này phản ánh sự yếu kém chung của hàng tiền vệ, vốn bị đối thủ Man City áp đảo hoàn toàn nhờ sự xuất sắc của Phil Foden và Tijjani Reijnders.
Neville cũng chỉ trích sự bảo thủ của HLV Ruben Amorim, người kiên quyết giữ sơ đồ 3-4-2-1 bất chấp khởi đầu tệ hại nhất 33 năm của United (4 điểm sau 4 trận). Phát biểu “thà thay HLV còn hơn thay đổi lối chơi” của Amorim càng làm dấy lên tranh cãi, khiến Neville đặt câu hỏi về tính linh hoạt chiến thuật.
Chính sách chuyển nhượng cũng bị Neville mổ xẻ. Ông thắc mắc tại sao United chi gần 200 triệu bảng cho các tiền đạo như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, nhưng lại bỏ qua lỗ hổng ở tuyến giữa – nơi cần một tiền vệ kiểm soát chất lượng. “Hàng tiền vệ là vấn đề mà người hâm mộ đều biết, nhưng không được giải quyết,” Neville nhấn mạnh.
Thất bại tại Etihad không chỉ là một trận thua, mà còn là hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng toàn diện ở United. Trận gặp Chelsea sắp tới tại Old Trafford sẽ là cơ hội cuối để Amorim và Ugarte phản ứng, trước khi áp lực từ INEOS và người hâm mộ trở nên không thể chịu nổi.