
Phạm Xuân Mạnh có bàn thắng quan trọng cho ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.
Chiến thắng 3-1 trước Nepal tại bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 tối 9/10 trên sân Bình Dương đã khép lại một đêm trọn vẹn của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu chứng kiến các bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Vĩ, và đặc biệt là pha lập công đầy cảm xúc của Phạm Xuân Mạnh – bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho đội tuyển quốc gia.
Bàn thắng của Xuân Mạnh ở phút 67 được xem là bước ngoặt lớn của trận đấu, khi thế trận đang bế tắc ở tỷ số 1-1. Tận dụng pha cản phá lỗi của thủ môn đối phương, hậu vệ người Nghệ An nhanh chân dứt điểm cận thành, giúp Việt Nam tái lập lợi thế dẫn bàn và mở đường cho chiến thắng sau đó.
Phát biểu sau trận đấu, Phạm Xuân Mạnh không giấu nổi sự xúc động và niềm hạnh phúc:
“Đây là lần đầu tiên tôi ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Cảm giác thực sự hạnh phúc và tự hào khi được góp công mang về chiến thắng cho toàn đội.”
Cầu thủ gốc Nghệ An cũng nhấn mạnh về tinh thần chiến đấu tuyệt vời của tập thể: “Toàn đội đã thi đấu rất tập trung và quyết tâm. Chúng tôi pressing ngay khi mất bóng và không cho đối thủ cơ hội phản công.”
Chiến thắng trước Nepal giúp tuyển Việt Nam có 6 điểm sau 3 lượt trận, tạm xếp nhì bảng F, kém Malaysia 3 điểm.
Tuy nhiên, cục diện bảng đấu đang đứng trước khả năng thay đổi lớn sau khi Malaysia đối mặt án phạt của FIFA liên quan đến việc nhập tịch trái phép cầu thủ. Nếu Malaysia bị xử thua ở hai trận đầu, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ vươn lên ngôi đầu bảng – mở ra cơ hội lớn giành vé sớm dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.
Với riêng Xuân Mạnh, bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng, mà còn là lời khẳng định rằng “chiến binh xứ Nghệ” đã trở lại, mạnh mẽ và đầy tự tin trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.