Claudio Echeverri chật vật tại Bayer Leverkusen.
Claudio Echeverri – cầu thủ được Man City định giá tiềm năng lên tới 70 triệu bảng – đang trải qua những ngày tháng ảm đạm tại Bundesliga. Thay vì được mài giũa tài năng, sao mai người Argentina lại chôn chân trên băng ghế dự bị, khiến ban lãnh đạo tại Etihad vô cùng thất vọng.
Khi được truyền thông đặt câu hỏi về khả năng gọi Echeverri trở lại vào tháng Một, Pep Guardiola đã đáp gọn lỏn nhưng đầy hàm ý châm biếm: "Đó là câu hỏi dành cho người đại diện xinh đẹp của cậu ấy."
Câu trả lời này không chỉ nhắm thẳng vào Enzo Montepaone – người đại diện của Echeverri – mà còn phơi bày sự không hài lòng của Pep về cách đối tác Leverkusen đang sử dụng nhân sự.
Gia nhập Man City từ River Plate với giá 12,5 triệu bảng vào tháng 2/2024, Echeverri từng gây ấn tượng mạnh với cú đá phạt tuyệt đẹp tại Club World Cup và được hít thở bầu không khí chung kết FA Cup. Tuy nhiên, chuyến "du học" sang Đức đã khiến đà phát triển của anh chững lại vì thiếu thời gian thi đấu.
Dù vậy, Pep khẳng định quan điểm của CLB là bất di bất dịch: "Chúng tôi luôn muốn các cầu thủ trẻ được ra sân thật nhiều. CLB trân trọng cậu ấy và tin vào khả năng của cậu ấy. Tôi chắc chắn người đại diện của Echeverri nắm rõ mọi chuyện".
Trước mắt, Echeverri có thể sẽ đối đầu với chính đội bóng chủ quản Man City tại Champions League vào lúc 03h00 ngày 26/11. Tuy nhiên, với phát ngôn "bóng gió" này của Pep, khả năng một cuộc giải cứu diễn ra vào mùa Đông là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.


















