
Dù Sir Jim Ratcliffe công khai ủng hộ Amorim, làn sóng nghi ngờ về tương lai của HLV người Bồ Đào Nha vẫn không hề lắng xuống – và theo Scholes, Howe “chắc chắn là người phù hợp nhất”.
Phát biểu trên chương trình The Overlap, Scholes nói: “Eddie Howe, Eddie Howe. Tôi không chắc về người trợ lý của ông ấy [Jason Tindall], nhưng chắc chắn là Eddie Howe.”
Scholes ca ngợi Howe như một HLV có khả năng hồi sinh các đội bóng đang sa sút, minh chứng rõ nhất là việc ông đưa Newcastle từ vị thế xuống hạng lên top 4 Ngoại hạng Anh và liên tiếp dự Champions League.
Quan điểm của Scholes trái ngược với hai đồng đội cũ Roy Keane và Gary Neville, những người ủng hộ Diego Simeone vì muốn thấy một HLV mạnh mẽ và kỷ luật dẫn dắt United. Scholes thì lại thích phong cách hiện đại, gần gũi và phát triển cầu thủ trẻ – điều mà Howe đã thể hiện rõ tại Newcastle và trước đó ở Bournemouth.
Ruben Amorim đang trải qua quãng thời gian khó khăn dù vừa giúp Man United thắng Sunderland 2-0. Tính đến nay, Amorim chỉ có 19 chiến thắng sau 50 trận, thành tích quá khiêm tốn so với kỳ vọng. Kể từ khi thay Erik ten Hag vào cuối năm 2024, ông vẫn chưa thể giúp United thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh – một thống kê khiến người hâm mộ mất kiên nhẫn.
Bản thân Amorim thừa nhận: “Không ai ở đây ngây thơ cả. Tôi biết mọi thứ phụ thuộc vào kết quả.” Dù khẳng định sẽ không từ chức, ông hiểu rằng sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ đang dần cạn kiệt.
Trong khi những cái tên như Xavi, Diego Simeone hay Oliver Glasner cũng được đồn đoán, Scholes cho rằng United cần một HLV hiểu rõ Ngoại hạng Anh và có khả năng phát triển cầu thủ nội – điều mà Eddie Howe đáp ứng hoàn hảo.