
Hé lộ quyết định loại Jude Bellingham của HLV Tuchel.
Tuchel lý giải quyết định này xuất phát từ việc Bellingham chưa đạt thể trạng tốt nhất sau ca phẫu thuật vai và không có nhiều thời gian thi đấu cho Real Madrid. Song, nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân không đơn thuần nằm ở vấn đề thể lực.
HLV người Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định trong đội hình trước thềm World Cup, ca ngợi đợt tập trung tháng 9 – khép lại bằng chiến thắng 5-0 trước Serbia – là “thành công nhất” của ông cùng Tam Sư. Thế nhưng, việc loại cầu thủ được xem là ngôi sao lớn nhất nước Anh khỏi kế hoạch lại khiến giới chuyên môn tin rằng Tuchel đang muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.
Khi được hỏi liệu tuyển Anh có thể vô địch World Cup mà không cần Bellingham hay không, Tuchel trả lời: “Chúng tôi mạnh hơn khi có Jude, nhưng nếu cậu ấy chấn thương ngay trước giải thì sao? Đây là môn thể thao tập thể. Không một ai là không thể thay thế.”
Thống kê chỉ ra, kỳ lạ thay, Anh lại có tỷ lệ thắng cao hơn trong các trận không có Bellingham. Tuy nhiên, ai cũng hiểu tầm ảnh hưởng và khả năng tạo đột biến của tiền vệ này là không thể phủ nhận.
Quyết định của Tuchel càng gây khó hiểu khi Phil Foden – lựa chọn sáng giá khác ở vị trí số 10 – cũng bị gạt khỏi danh sách, trong khi Morgan Rogers, người tỏa sáng trước Serbia, được giữ lại. Nhiều người tin rằng chiến lược gia người Đức đang thử nghiệm chiến thuật mới hoặc cố tình tạo áp lực lên các ngôi sao lớn để tái thiết tinh thần cạnh tranh.
Một yếu tố khác được nhắc đến là vấn đề nội bộ. Một số nguồn tin cho rằng đã có những căng thẳng giữa Bellingham và ban huấn luyện tại EURO 2024. Tuchel thậm chí từng công khai chỉ trích thái độ của anh hồi tháng 6, trước khi rút lại lời. Theo cựu danh thủ Gary Neville, việc loại Bellingham là “một thông điệp răn đe rõ ràng” cho cả đội.
Hiện tại, Bellingham cần tận dụng quãng nghỉ quốc tế để phục hồi thể lực và tìm lại phong độ tại Real Madrid. Những màn trình diễn sắp tới ở La Liga, đặc biệt là El Clasico, sẽ là câu trả lời đanh thép nhất cho Tuchel – và là cơ hội để anh khẳng định rằng, tuyển Anh không thể thực sự mạnh nếu thiếu Jude Bellingham.